TP.HCM

Nghi ngoại tình, chồng cuồng sát vợ mang thai tại phòng trọ

ANTĐ -Nghi vợ mình có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, gã chồng mù quáng đã hẹn vợ mình vào phòng trọ, ra tay giết vợ rồi tự sát để cả hai được chết chung.

Ngày 18/3, tại khu dân cư phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TAND TP.HCM đã xét xử lưu động đối với bị cáo Võ Thanh Tuấn (SN 1976, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) về tội “giết người”.

 

                                            Bị cáo Võ Thanh Tuấn tại phiên tòa lưu động


Năm 2009, Võ Thanh Tuấn và chị Trương Thị Phương cưới nhau và chung sống đã có hai đứa con. Cuối năm 2012, cuộc sống ở quê khó khăn nên Tuấn đã dắt díu vợ con từ Quảng Ngãi vào TP.HCM làm nghề bán quần áo dạo để sinh sống. Trong khoảng thời gian này, giữa hai vợ chồng Tuấn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cự cãi do Tuấn nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Vì buồn chuyện gia đình nên chị Phương đã bỏ đi phụ bán quán cơm và ở tại quán.

Đến sáng 2/12/2012, Tuấn và chị Phương hẹn gặp nhau tại một quán cà phê ở phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) để nói chuyện. Đến 8h30 cùng ngày, cả hai đến thuê phòng trọ ở phường Bình Hưng Hòa để tiếp tục giải quyết mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Chị Phương lên phòng còn Tuấn trở ra đi mua cháo cho con nhỏ đang gửi ở nhà mẹ Tuấn gần đó. Trên đường quay lại nhà trọ, Tuấn nảy sinh ý định giết chết vợ mình rồi tự sát, nên Tuấn đã mua một con dao xếp giấu trong người.

                                         Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt bị cáo tại phiên xử


Khi vào phòng trọ, Tuấn bất ngờ đá vào cổ vợ mình té ngã xuống giường. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không kịp kêu la, chị Phương đã bị Tuấn đâm nhiều nhát vào người. Sau đó, Tuấn kề mũi dao vào ngực phải của mình rồi tự lao vào tường tự đâm mình hai nhát để tự sát. Lúc này, chị Phương mở cửa phòng tri hô, thì Tuấn chồm người đến tiếp tục đâm chị Phương nhiều nhát nữa. Tuấn tiếp tục đâm vào ngực phải mình thêm hai nhát. Nghe tiếng tri hô, mọi người chạy vào phòng can ngăn rồi đưa cả hai vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn không tử vong. Chị Phương bị thương tích 73%. Ngày 19/12/2012, Võ Thanh Tuấn bị bắt tạm giam.

Tại tòa, bị cáo Võ Thanh Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội. Tuấn cho rằng vợ mình nhiều lần có quan hệ tình cảm với nhiều người khác và đòi ly hôn. Dù Tuấn đã nhiều lần khuyên răn nhưng chị Phương vẫn không chịu quay về với gia đình, nên Tuấn mới nổi cơn ghen mù quáng, định đoạt mạng vợ mình rồi tự sát nhưng không thành.

Tuy nhiên, chị Phương đã phản đối lời khai của Tuấn, chị Phương đồng ý ra gặp Tuấn là vì nhớ con. Ban đầu, Tuấn nói là về mua cháo cho con rồi đưa sang cho gặp mẹ, nhưng lại quay lại chỉ có một mình. Ngoài ra, chị  Phương còn mất đi thai nhi mới 3 tháng tuổi vì bị thương quá nặng nên không có khả năng giữ lại được. Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Tuấn 14 năm tù.