Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường
Theo người thân bà Nhiệm, nhiều năm qua Thuận thường xuyên đánh đập bà Nhiệm, hai vợ chồng có 5 người con, nhưng tất cả đều phải sống riêng vì không chịu nổi thói bạo hành của Thuận. Cách đây 2 tháng bà Nhiệm gửi đơn ra tòa ly hôn với chồng và bà ra sống với con gái ruột ở TP Quảng Ngãi.
Sáng 29-11, bà Nhiệm về lại ngôi nhà ở xã Đức Hòa dọn dẹp nhà cửa. Cho đến tối cùng ngày thì hàng xóm phát hiện bà Nhiệm bị giết trong nhà.
Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định nghi can là Trương Văn Thuận. Tuy nhiên Thuận đã bỏ trốn.