Nghi chồng ngoại tình, tung tin hoang báo

ANTĐ -Những tin nhắn đe dọa liên tục được gửi đến. Người vợ mất tích bỗng xuất hiện ở... cổng siêu thị trong tình trạng mê man. Các chi tiết của một vụ bắt cóc tống tiền nghiêm trọng khi được ráp nối với nhau, sự thật khiến các đương sự cũng thấy bẽ bàng...
Vụ mất tích bí ẩn!
12h30 ngày 28-6-2011, anh Nguyễn Văn Thanh, một doanh nhân ở phường Nhân Chính trình báo tới cơ quan công an việc vợ mình là chị Nguyễn Thị Minh (SN 1977) bỗng dưng mất tích. Theo anh Thanh cho biết, chị Minh rời khỏi nhà lúc 9h30 cùng ngày, cho đến giờ vẫn chưa về và cũng không liên lạc với gia đình. Thường ngày, chị Minh đi đâu, làm gì, đều liên lạc với chồng bằng điện thoại. Đang trong tâm trạng hoang mang, anh Thanh nhận được tin nhắn qua điện thoại di động của một số máy lạ, thông báo chị Minh đang bị bắt giữ và yêu cầu gia đình phải nộp ngay 1 tỷ đồng, chị Minh mới được bảo toàn tính mạng và trở về với gia đình. Anh Thanh đề nghị những kẻ đã bắt cóc vợ mình cho gặp chị Minh, nhưng họ nhắn tin lại với nội dung vợ anh bị đánh thuốc mê, giờ vẫn chưa tỉnh. Những kẻ bắt cóc chỉ cho biết “con tin” đang bị giữ ở khu vực gần trường Đại học Thương mại, quận Cầu Giấy.
Trong quá trình điều tra, lực lượng CSHS - CAQ Thanh Xuân được biết chiều 26-5, chị Minh đi xe máy trên đường vành đai 2,5 - địa phận quận Thanh Xuân, đã bị một nam thanh niên đi xe Honda - Dream II, không rõ biển số, dùng vật cứng tấn công vào mặt từ phía sau. Chị Minh ngã ra đường, nhưng không bị thương tích gì nghiêm trọng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, anh Thanh nhận được tin nhắn của ai đó qua điện thoại di động với nội dung chỉ trích anh Thanh có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác. Kẻ giấu mặt yêu cầu vợ chồng anh Thanh phải ra tòa ly dị ngay lập tức, nếu không sẽ nhận được những hậu quả khôn lường. Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã tổ chức rà soát kỹ các mối quan hệ của gia đình bị hại, nhưng không phát hiện mâu thuẫn nào dẫn đến việc chị Minh bị bắt cóc. Nhận định đây là vụ bắt cóc tống tiền, CAQ Thanh Xuân đã tập trung truy tìm nơi các đối tượng bắt cóc đang giam giữ người bị hại.
Cô vợ “lắm chiêu”
15h20 chiều 28-6, trong khi CAQ Thanh Xuân đang cùng với gia đình anh Thanh tích cực tìm kiếm người bị hại, thì một nhân viên siêu thị Metro Thăng Long, ở đường Phạm Văn Đồng, huyện Từ Liêm, gọi điện thoại báo cho anh Thanh biết có một phụ nữ mượn máy điện thoại của nhân viên siêu thị để gọi cho chồng nhưng khi vừa ấn số máy của anh Thanh chưa kịp nói gì đã ngất lịm đi. Ngay lập tức, CAQ Thanh Xuân và anh Thanh có mặt tại siêu thị Metro Thăng Long, phát hiện chị Minh đang nằm mê man trong phòng y tế của siêu thị và đưa nạn nhân đi bệnh viện E cấp cứu. Tỉnh lại sau đó vài giờ, chị Minh nhắc lại vụ bị một nam thanh niên tấn công trên đường vành đai 2,5, trong ngày 26-5 và nghi đối tượng đánh mình hôm đó với đối tượng bắt cóc chị hôm nay là một. Theo nạn nhân kể lại, khoảng 9h30 cùng ngày, chị Minh đi mua thức ăn ở khu chợ gần nhà. Vừa đến cổng chợ, bất ngờ chị Minh bị một người lạ vỗ vào lưng, còn một người khác giơ một vật gì đó trước mặt và kể từ đó chị Minh rơi vào trạng thái mê man, không biết gì nữa. Đến 15h, chị Minh tỉnh lại và thấy mình nằm ở cổng siêu thị Metro Thăng Long, sim trong điện thoại di động đã bị mất. Thẩm tra toàn bộ lời khai của chị Minh, cơ quan công an không phát hiện và tìm ra một nhân chứng nào biết việc chị Minh bị ai đó đánh thuốc mê ở cổng chợ, cũng như có người nào đó đã đưa chị Minh đến cổng siêu thị Metro Thăng Long vứt lại. Xác minh kỹ thông tin vụ va chạm trên đường vành đai 2,5, cơ quan điều tra được biết chị Minh không hề bị ai đánh mà chỉ va chạm giao thông với một người đi xe máy cùng chiều.
Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã động viên “nạn nhân” vụ bắt cóc khai rõ sự thật. Biết không thể giấu giếm cơ quan điều tra, chị Minh khai do nghi chồng ngoại tình nên đã dựng lên tất cả màn kịch trên. Sau khi dựng chuyện bị đánh và những cú nhắn tin đe dọa, chị Minh thấy chồng vẫn không mấy quan tâm đến mình, đã quyết định thực hiện vụ bắt cóc “ảo” mà chính mình là “nạn nhân”, để thử thách lòng “chung thủy” của chồng. Tiếp tay cho người vợ hay ghen này còn một đối tượng nữ là Lê Thị Vân, nhà ở huyện Từ Liêm, bạn chị Minh. Minh đã mua một số sim “rác” và bảo Vân thỉnh thoảng lại nhắn tin đe dọa anh Thanh, để chồng tin gia đình đang bị đe dọa. Ngày 28-6, chị Minh ra khỏi nhà và thuê xe taxi đi lang thang. Vân đã nhắn tin báo cho anh Thanh với nội dung chị Minh bị bắt cóc. Chiều hôm đó, chị Minh ra khu vực cổng siêu thị Metro Thăng Long và uống thuốc ngủ. Chờ đến khi thuốc ngấm mới mượn điện thoại của nhân viên siêu thị gọi cho anh Thanh.
CAQ Thanh Xuân đang tiếp tục làm rõ, để xử lý hành vi hoang báo.
*Tên các nhân vật đã được thay đổi.