Nghi can khủng bố tại nhà máy Pháp nhận tội

ANTĐ - Hầu như không nói bất kì điều gì khi bị bắt, nghi phạm Yassin Salhi, người được cho là đã cắt đầu ông chủ ở một nhà máy khí đốt tại Pháp, vừa thừa nhận tội ác của mình, nguồn tin gần với cuộc điều tra tiết lộ. Tên này sẽ được chuyển tới Paris để xét hỏi thêm.

Nghi phạm chính đã nói với các thám tử rằng, hắn đã giết ông Herve Cornara ở khu đậu xe của nhà máy ở Saint Quentin-Fallavier và cố tình gây ra một vụ nổ ở khu vực này.

Salhi, 35 tuổi, giờ sẽ được chuyển đến Paris để điều tra thêm, việc tạm giam tại Saint Quentin-Fallavier sẽ chỉ kéo dài tối đa 96 giờ.
Nghi can khủng bố tại nhà máy Pháp nhận tội ảnh 1Nạn nhân Herve Cornara

Theo thông tin đã ghi nhận từ trước thì nghi can này đã chụp ảnh cùng với đầu của nạn nhân và gửi đến một số máy ở Canada trước khi treo nó lên hàng rào của khu nhà máy. Các điều tra viên vẫn đang tìm cách xác định người nhận bức ảnh, hiện được cho là có thể đang ở Syria.

Vợ của Salhi, chị gái cùng 4 người khác đã bị bắt giữ để phục vụ công việc điều tra. Trong khi xét hỏi, Salhi cho biết, hắn đã cãi nhau với vợ và xếp của mình.

Một người đồng nghiệp cũng tiết lộ rằng Salhi cùng ông Cornara đã cãi nhau một vài ngày trước khi vụ thảm sát diễn ra do Salhi đánh rơi một mảnh của thiết bị trong khi làm việc.

Lời thú tội của nghi can hiện vẫn đang được xác minh và kết quả khám nhiệm tử thi vẫn chưa thể chỉ ra liệu nó có thực sự chính xác với nguyên nhân của cái chết.

Hiện Thủ tướng Pháp Manuel Vals đã ra lệnh huy động mọi nguồn lực sẵn có trong lực lượng cảnh sát và tình báo để chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.