Nghi án lái xe ôm cắt tay người bán vé số dạo

ANTĐ - Bệnh viện Đa khoa huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, tối 1-3, bệnh viện này đã tiếp nhận bệnh nhân Mai Thị Mạnh (44 tuổi, quê Quãng Ngãi, tạm trú quận 12) vào cấp cứu. Chị Mạnh được cho là nạn nhân của một vụ cướp vừa xảy ra trước đó trên địa bàn huyện Hóc Môn.
Bệnh viện Hóc Môn cho biết, thời điểm nhập viện cấp cứu, nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương với một cánh tay bên trái bị cắt đứt gân, mất nhiều máu. Sau khi nhập viện, chị Mạnh được các bác sĩ cấp cứu, tiến hành nối lại gân tay và sức khỏe dần được hồi phục. Hiện tại, chị đang nằm tại khoa Ngoại A của bệnh viện để các y bác sỹ chăm sóc, theo dõi.
Nằm trên giường bệnh, chị Mạnh thuật lại sự việc: Khoảng 21h20, tối 1-3, chị Mạnh đi bộ trên đường Song Hành để về nhà trọ thì gặp một người đang ông quen mặt. Tại đây, người này hỏi mua của chị Mạnh 2 tờ vé số. Sau đó hỏi chị Mạnh có đổi vé số trúng không, nếu có đổi thì đối tượng sẽ dẫn đến mối đổi và hứa hẹn sẽ chi "hoa hồng".

“Ông ta nói, ở gần nơi ở có nhiều người trúng vé số. Tuy nhiên do khu vực ở xa, nằm giữa khu dân cư, giáp ranh giữa Hóc Môn và Củ Chi nên rất khó kiếm người đổi, nếu tôi muốn đổi thì lên xe ông ta chở đi...”, chị Mạnh kể lại.

Nghi án lái xe ôm cắt tay người bán vé số dạo ảnh 1
Nạn nhân Mạnh đang được điều trị tại bệnh viện


Chị Mạnh nhanh chóng đồng ý, lên xe máy đi chung cùng đối tượng. Chạy được một đoạn đường dài, đến con đường đất đỏ, nằm ở khu vực đất trống ít người qua lại (đoạn này thuộc địa bàn ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, H. Hóc Môn) thì bất ngờ người đàn ông dừng xe lại.
Chị Mạnh chưa biết chuyện gì thì bị đối tượng dùng dao dọa và ép chị Mạnh phải đưa hắn giỏ xách chứa tiền và vé số. “Mày đưa giỏ xách đây, nếu không tao sẽ giết”, chị Mạnh run rẩy nhớ lại câu nạt nộ của hắn.

Quá hoảng sợ, chị Mạnh tháo chạy thì bị đối tượng đuổi theo. Khi đuổi kịp, hai bên xảy ra giằng co nhau. Trong lúc, kháng cự chị Mạnh bị người đàn ông hành hung và cắt đứt gân tay. “Tôi cố gắng chống cự lại hắn và liên tục tri hô cướp cướp cho bà con biết đến hỗ trợ…”, chị Mạnh tiếp tục thuật lại.

Nghe tiếng cầu cứu, người dân sống gần đó liền chạy đến. Sợ bại lộ, người đàn ông vùng dậy, lên xe tháo chạy. Chị Mạnh nhanh chóng được người dân đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Hóc Môn để cấp cứu.

Lực lượng công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân. Tối 1-3, tại bệnh viện Đa khoa huyện Hóc Môn, CAH Hóc Môn cũng có mặt để xác minh vụ việc.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.