Nghi án bảo vệ Phú Mỹ Hưng đánh chết người

ANTĐ - Công an quận 7, TP.HCM xác nhận, 22h đêm 21-9 nhóm công nhân của công trình Happy Valley ở địa chỉ số R15018 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7 gồm: Vi Văn Long (SN 1994), Vi Văn Hội (SN 1995) và Vi Văn Nghiệp (SN 1986) đi nhậu về đến trước công trình đã chọc ghẹo người đi đường. 

Vụ việc xảy ra ngay trong công trình Happy Valley ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Ông Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1958, là nhân viên bảo vệ của công ty ISP) ở gần đó, phát hiện nên gọi điện trình báo qua bộ đàm cho lực lượng bảo vệ của khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng biết. 11 bảo vệ đến hiện trường, trong đó có 10 người là bảo vệ của khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, còn 1 người là của công ty ISP. Lúc này, anh Hội, anh Long và anh Nghiệp đã đi vào lán trại của công trình. Nhóm 11 bảo vệ đi thẳng vào công trình, khống chế anh Hội, anh Long; còn anh Nghiệp vùng tháo chạy vào block L18 đang xây dựng dở dang.

Lúc này 3 bảo vệ gồm: Huỳnh Văn Trường (SN 1982, trú quận 7), Phan Ngọc Viên (SN 1986, trú tỉnh Bến Tre, đều là bảo vệ của khu đô thị Phú Mỹ Hưng) và Lê Huyền Duy (SN 1980, trú tỉnh Bến Tre, là nhân viên công ty bảo vệ ISP) truy đuổi theo anh Nghiệp. Không ai biết chuyện gì xảy ra bên trong block L18 nhưng sau đó 3 bảo vệ trên báo ra ngoài là anh Nghiệp ngã nằm dưới tầng trệt, cách vị trí thang máy 1m. Anh Nghiệp được các đồng nghiệp tại công trình đưa đến bệnh viện đa khoa quận 7, sau đó được chuyển đến bệnh viện Nhân dân 115 (quận 10) với chẩn đoán chấn thương sọ não, đến chiều 23-9 thì tử vong.

Bước đầu công an nghi vấn nạn nhân Nghiệp tử vong do bị đánh và những người có liên quan trực tiếp là 2 bảo vệ của Phú Mỹ Hưng và 1 bảo vệ của công ty ISP. Nhưng số bảo vệ bị tạm giữ không thừa nhận có hành hung anh Nghiệp và cho rằng anh Nghiệp bị té ngã. Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra.