Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVI-2016:

Nghẹt thở vào bán kết

ANTD.VN - Phải nhờ tới một chút may mắn, THPT Thạch Bàn mới có thể vượt qua THPT Trí Đức trên chấm luân lưu để tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình. Trong khi 3 đội bóng còn lại góp mặt tại bán kết cũng trải qua một trận đấu không hề dễ dàng.

Niềm vui vỡ òa của THPT Thạch Bàn sau màn ngược dòng nghẹt thở vào bán kết

THPT Thạch Bàn tiếp tục khiến người ta phải nhớ tới mình sau trận tứ kết nghẹt thở trước ứng viên vô địch - THPT Trí Đức. Chơi thận trọng trong nửa đầu thời gian trận đấu và bị thủng lưới ngay khi hiệp 2 vừa mới kết thúc, thế nhưng đội bóng đến từ quận Long Biên đã lật ngược tình thế ngoạn mục.

Nỗ lực không biết mệt mỏi đã giúp THPT Thạch Bàn san hòa 1-1 nhờ công của Lưu Văn Hóa (số 10) ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng. Và trên chấm luân lưu, kinh nghiệm từ trận thắng luân lưu THPT Lý Thái Tổ ở vòng 1/16 cộng với một chút may mắn đã giúp tân binh này thắng 2-0 (tổng tỉ số 3-1), giành tấm vé vào chơi bán kết. 

“Chướng ngại vật” tiếp theo của THPT Thạch Bàn là nhà cựu vô địch THPT Nguyễn Thị Minh Khai - đội bóng đã khiến THPT Nguyễn Tất Thành thua tâm phục khẩu phục 0-2 tại lượt trận tứ kết diễn ra cùng giờ. Nếu như THPT Nguyễn Tất Thành sở hữu cầu thủ số 11 - Đào Duy Anh có lối chơi kỹ thuật cuốn hút thì THPT Nguyễn Thị Minh Khai ngoài tập thể gắn kết, còn có tay săn bàn thượng thặng Hồ Trọng Thế. Chân sút mang số áo 10 này chính là người ghi cả 2 bàn thắng để mang về tấm vé bán kết cho THPT Nguyễn Thị Minh Khai, đồng thời củng cố vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải: 9 bàn. 

Bước vào tứ kết, THPT Hermann Gmeiner được ví như một hiện tượng nhưng khi phải đối đầu với đội bóng xuất sắc hơn - THPT Trần Quốc Tuấn, hiện tượng này đã được giải mã. Nhà đương kim vô địch tiếp tục thể hiện màn trình diễn ấn tượng với chiến thắng đậm 3-0, trong đó chân sút quốc tịch Lào, Khẻn Kẹo góp cú đúp.

Đối thủ đang chờ THPT Trần Quốc Tuấn tại bán kết là THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) - đội bóng cũng đã xuất sắc vượt qua THPT Việt Đức 2-0 ở trận tứ kết cùng giờ. Trận bán kết tới giữa THPT Trần Quốc Tuấn - THPT Phan Huy Chú đồng thời tái hiện trận chung kết mùa 2014, nơi mà THPT Trần Quốc Tuấn đăng quang nhờ bàn thắng duy nhất trận đấu của cầu thủ người Lào - Vu Nu Lắc.

THPT Nguyễn Thị Minh Khai nhận “mưa” tiền thưởng

Sau chiến thắng nghẹt thở 2-0 trước THPT Nguyễn Tất Thành và giành vé vào bán kết, thầy hiệu phó và giáo viên trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã lần lượt “thưởng nóng” số tiền lớn cho tập thể đội bóng.

Trong khi đó, lãnh đội THPT Phan Huy Chú khao toàn đội một bữa lẩu sau khi xuất sắc vượt qua THPT Việt Đức với tỉ số tương tự. Đây là sự động viên kịp thời, khích lệ tinh thần các cầu thủ trước trận bán kết dự báo sẽ rất khó khăn.

Cựu tuyển thủ U14 Lào, Măng Kọn: “So sánh với giải U14 Đông Nam Á”

Trong thành thần đội đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn dự giải năm nay có một cầu thủ đặc biệt, đó là tiền vệ Măng Kọn - quốc tịch Lào, từng khoác áo đội tuyển U14 Lào tham dự giải Vô địch U14 Đông Nam Á năm 2013 khi mới 13 tuổi.

“So với giải U14 Đông Nam Á em từng tham dự thì giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô tổ chức hơn hẳn về quy mô và sự khắc nghiệt. Để vô địch U14 Đông Nam Á, đội phải thể hiện sự vượt trội hơn 10 đối thủ còn lại, còn ở giải này, con số đó là 62”.

Học lớp 10 và lần đầu dự giải nhưng Măng Kọn đã trở thành trụ cột không thể thiếu, để lại dấu ấn đậm nét trong chuỗi chiến thắng từ đầu giải đến nay của THPT Trần Quốc Tuấn. “Mục tiêu của em là giúp đội bóng nhà trường lập kỷ lục 3 lần vô địch liên tiếp”, Măng Kọn nói.

Băng Tâm

Lịch thi đấu bán kết, ngày 13-11:

8h: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Thạch Bàn

9h: THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) - THPT Trần Quốc Tuấn