Nghèo tinh thần, lo thật!

ANTĐ - Lâu nay, khi nói tới sự bất bình đẳng giữa giàu và nghèo ở nước ta, các chuyên gia thường dẫn ra những tồn tại “hữu hình” như thu nhập, chi tiêu, tài sản… Giờ lại có thêm tiêu chí “vô hình”, lần đầu tiên được nghe thấy. 

- Hữu hình hay vô hình thì chung quy vẫn cứ là phận nghèo. 

- Viện Lao động khoa học - xã hội, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Oxfam vừa công bố nghiên cứu ở 5 tỉnh, thành phố cho thấy, tầng lớp người nghèo không chỉ chênh lệch về thu nhập tới 8,5 lần so với nhóm người khá giả nhất mà họ còn “thấp cổ bé họng” trong quan hệ xã hội như xin việc làm, dịch vụ giáo dục, y tế… 

- Thực tế đó là hiển nhiên cần gì phải điều tra, nghiên cứu cho tốn tiền, mất thời gian. Cứ như tôi với ông đây, mới ở mức “cận nghèo” mà người ta có coi ra gì đâu, ngay cả mình là… chủ hộ, có “sổ đỏ” hẳn hoi. 

- Ông không nên vận vào mình thế, nghe nẫu lòng. Điều đáng lo ngại mà các nhà nghiên cứu cảnh báo là nguy cơ “nghèo tiếng nói” của tầng lớp người nghèo trong xã hội dẫn đến thái độ thờ ơ, không biểu lộ ý kiến trong các cuộc họp cộng đồng, hoặc tiếp cận dịch vụ công. Hậu quả là họ “tự giải quyết” mâu thuẫn, xung đột mà không dựa vào chính quyền cơ sở…

- Bây giờ mới vỡ lẽ ra rằng, nghèo thu nhập, nghèo của cải vật chất không đáng lo ngại bằng… nghèo tinh thần, nghèo ý thức.