ANTĐ - “Sau một trận mưa đá, giờ nhà chẳng còn gì, nghĩ mà thương quá…”, chị Lê Phương Lan (26 tuổi, quê Lào Cai, hiện trú tại Khương Trung, Hà Nội) xót xa nói khi nhắn tin hỏi thăm bạn ở Lào Cai.
ANTĐ - Trong ngày 22 và 23-4, Đoàn công tác của Học viện CSND do Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm - Giáo sư, Giám đốc Học viện dẫn đầu cùng giáo viên và sinh viên Học viện đã có chuyến công tác tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm cùng lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Lý Sơn đã khánh thành cổng ngõ khu vực Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc hải.
ANTĐ - Sáng 4-4, tại trụ sở Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ đã cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt nam (QBTTEVN) ký kết thỏa thuận hợp tác các chương trình An sinh xã hội năm 2013 dành cho trẻ em nghèo.
ANTĐ - Ngày 12-3, 1.000 suất học bổng trị giá 1 tỷ đồng cho học sinh tiểu học cả nước năm học 2012-2013 thuộc quỹ học bổng “Vinamilk - Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam” đã được chính thức công bố.
ANTĐ - Là chương trình từ thiện được khởi xướng từ tháng 11-2011, “Mặc ấm” đã quyên góp được hàng trăm tấn quần áo chống rét và các vật dụng cần thiết cho trẻ em nghèo vùng núi.
ANTĐ - Dù đã xác định trước tinh thần “dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm”, nhưng rồi con đường lên xã Trung Lý I, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) vẫn khiến các thành viên trong đoàn công tác xã hội tình nghĩa của Báo ANTĐ và Thẩm mỹ viện Hải Duyên “say ngất ngưởng”. Không khỏi chạnh lòng, đường giao thông khó khăn thế này, đời sống bà con vẫn nghèo là phải.
ANTĐ - Sau khi đọc bài báo “Ba chị em và căn lều trọ học” trên ANTĐ, bà Lê Hải Duyên, Giám đốc Thẩm mỹ viện Hải Duyên (Số 2 Lê Trực, Ba Đình, Hà Nội) đã quyết định kết hợp với báo ANTĐ mang hàng trăm suất quà đến với học sinh nghèo Mường Lát, Thanh Hóa.
ANTĐ - Những đôi chân bé xíu không giày dép, phong phanh trong chiếc áo mỏng sờn cũ giữa cái lạnh 2 độ C. Cái nghèo, cái khó của đồng bào, trẻ em người Mông vùng cao Hà Giang chưa bao giờ gần chúng tôi đến thế. Có lẽ chỉ đến khi chạm mặt những hình ảnh này, mới thấy những món quà dù nhỏ, nhưng đến được đúng lúc với người nghèo thiết thực đến thế nào.
ANTĐ - Ngày 14-12, tại Đại hội đại biểu Công đoàn Giáo dục Hà Nội lần thứ 23, Phó Chủ tịch Công đoàn Trần Thị Thu Hà cho biết, các hoạt động xã hội, nhân văn trong ngành giáo dục được đẩy mạnh với việc ủng hộ gần 13 tỷ đồng và hàng tấn sách vở trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua.
ANTĐ - Có tới hơn một chục tiêu chí được coi là thước đo đánh giá sự tăng trưởng nền kinh tế của một quốc gia. Nhưng những tiêu chí ấy lại không thể dùng làm “thước đo” về chỉ số phát triển con người (HDI). Mới đây Liên hợp quốc đã công bố Báo cáo Phát triển con người toàn cầu, trong đó đánh giá và xếp hạng Việt Nam vẫn nằm trong nhóm có chỉ số HDI trung bình, đứng thứ 128 trong tổng số 187 quốc gia được điều tra.
ANTĐ - Ngày 5-12, Hội Khuyến học Hà Nội phối hợp với Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức Đại hội biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học tiêu biểu.
ANTĐ - Lớp học chưa đến 30 học sinh, nhưng đều giống nhau ở hoàn cảnh cơ hàn. 20 năm trước, khi chúng tôi tới thăm, cuộc sống các em đã đầy trắc trở. Và bây giờ cũng vậy, những đứa trẻ của Mái Ấm 19-5 vẫn khó lòng tìm thấy niềm vui.
ANTĐ -19h30 ngày 23/11, tại 46 Láng Hạ đã diễn ra buổi họp báo chương trình “Mặc ấm” 2012. Đây là chương trình từ thiện quyên góp quần áo, sách vở dành tặng các học sinh nghèo vùng cao, do chính ca sỹ Thái Thùy Linh trực tiếp thực hiện.
ANTĐ - Nhân ngày 20-11, bên cạnh lời tri ân các thầy cô giáo, nhiều người tiếp tục lên tiếng đề nghị làm rõ, kiểm soát chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm.
ANTĐ - Đây là những tấm lòng đầy trân trọng của các em học sinh muốn gửi đến thầy cô qua chương trình "Ngày hội Thầy và Trò" đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế sáng 8-11.
ANTĐ - Trong khi chưa có tiêu chí chính thức thế nào là giáo dục chất lượng cao thì mới đây Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo về học phí cho loại hình này. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người băn khoăn lại là nếu chấp nhận trong trường học có dịch vụ thu tiền cho nhu cầu điều kiện học tập tốt hơn thì có còn giữ được môi trường sư phạm công lập vốn không phân biệt giàu nghèo?