Nghèo mà chơi sang

ANTD.VN - Có lẽ người Việt mình thuộc hạng ăn chơi nhất thế giới bác ạ.

- Nước mình còn nghèo, nhiều vùng người dân ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm, nợ công đầm đìa lấy đâu ra mà ăn chơi?

- Thế bác không biết chuyện Đà Nẵng đang có ý định di dời Trung tâm hành chính hay sao. 

- Tôi tưởng năm 2014, chính quyền thành phố này đã chuyển đến làm việc tại cao ốc hình bắp ngô hết sức đồ sộ rồi?

- Tòa nhà này được xây hết 2 nghìn tỷ đồng, ngồi chưa ấm chỗ họ đã muốn bỏ, vì theo lời một Phó Chủ tịch thành phố ở đây không mát, không khí thiếu oxy.

- Sao mỗi tòa nhà này thiếu oxy mà khu vực xung quanh không thấy ai kêu ca nhỉ. Có nóng đến mấy thì cũng không thể so được với bà con trên đồng ruộng hay người thợ xây trên giàn giáo. 

- Thì ai chẳng biết là như thế, nhưng nếu họ quyết thì ai làm gì được.

- Bây giờ là thời buổi nào mà bác nói thế. Tai mắt nhân dân khắp nơi, không phải cứ muốn gì là được. Mấy nghìn tỷ đồng mồ hôi nước mắt của dân chứ ít đâu.

- Nhưng xây trụ sở mới sẽ mát hơn, không khí sẽ trong lành hơn, tinh thần cán bộ phơi phới sẽ làm việc hiệu quả hơn.

- Nghe bác nói mà tôi lại nhớ đến câu chuyện “Giá mà không có ruồi” của Azit Nexin. Làm trò cả thôi. Ở đâu mà cũng lãng phí thế này thì đất nước không nghèo mới lạ.