Nghe xẩm bàn thế sự bằng… trà đá!

ANTĐ - Chuyện Công viên nước hồ Tây “vỡ trận” vì mở cửa miễn phí, chuyện về an toàn của ngành hàng không sau các vụ máy bay rơi và mất tích, chuyện về những đứa trẻ vừa chào đời đã bị mẹ bỏ rơi, chuyện lâm tặc phá rừng và sự dũng cảm của đồng bào dân tộc Bahnar ở một làng quê ở tỉnh Gia Lai khi tự tổ chức vây bắt gỗ lậu… Những câu chuyện thời sự nóng hổi và nhức nhối này sẽ được thuật lại trong một liên khúc xẩm có tên gọi rất bình dân: “Xẩm trà đá”.
Nghe xẩm bàn thế sự bằng… trà đá! ảnh 1

   Bộ ba anh chàng hát xẩm - nhạc sĩ Quang Long, nhạc sĩ Khương Cường và Nguyễn Shan

Ngồi vỉa hè nghe hát xẩm…

Đây là video ca nhạc độc đáo do nhóm xẩm Hà Thành thực hiện, cũng là sản phẩm mở đầu dự án nghệ thuật “Tinh hoa nhạc Việt” mà nhóm dự định sẽ làm trong thời gian sắp tới. Mở đầu cho video ca nhạc có độ dài gần 9 phút này là hình ảnh một chàng thanh niên có phong cách trẻ trung, hiện đại đi xe máy chạy qua tuyến phố quen thuộc quanh Hồ Gươm rồi rẽ vào một quán trà đá trên phố cổ và từ đây câu chuyện được bắt đầu với: Máy bay rơi, Bỏ con bơ vơ, Dân làng tự lo giữ rừng, Tắm tri ân…

Nghe xẩm bàn thế sự bằng… trà đá! ảnh 2

Ngồi vỉa hè bán nước nhưng phải ăn mặc gợi cảm và quyến rũ khiến Sonya Sương Đặng ngượng ngùng

Nhạc sĩ Quang Long - đại diện nhóm xẩm Hà Thành chia sẻ, tên gọi “Xẩm trà đá” được bắt nguồn từ những hình ảnh rất thân quen và đặc trưng cho hình ảnh của Hà Nội lâu nay, đó là những quán nước nhỏ trên vỉa hè nhưng lại là điểm hẹn quen thuộc để rất đông người, nhất là các bạn trẻ ngồi lại tán chuyện rôm rả những khi rảnh rỗi, từ chuyện trong nhà, trong ngõ đến chuyện ngoài đường.

Thông tin mà những quán trà đá vỉa hè này mang lại nhanh nhạy và nóng hổi không thua kém bất cứ kênh thông tin thời sự chính thống nào. Xẩm cũng có nét gần gũi như các quán trà đá vỉa hè ấy, cũng gắn bó với đời sống bình dị của người dân lao động từ vỉa hè đến góc chợ, bến xe…Vì vậy mà ý tưởng làm một chuỗi những sản phẩm thú vị với tên gọi “Xẩm trà đá” ra đời. Ở đó, xẩm giống như một kênh thông tin góp tiếng nói của mình với đông đảo tiếng lòng của người dân trước những sự kiện, vấn đề được nhiều người quan tâm trong cuộc sống. 

Hoa hậu Quý bà lê la góc phố

Trong video ca nhạc “Xẩm trà đá” có một nhân vật rất đặc biệt, đó là cô nàng bán trà đá được xem là tâm điểm của những câu chuyện vỉa hè. Và cũng giống như một câu chuyện từng gây tò mò trên mạng Internet về một cô gái bán trà đá xinh xắn, nhân vật cô chủ quán trà đá trong video ca nhạc xẩm độc đáo này cũng có nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Đáng chú ý hơn nữa bởi người vào vai này lại chính là “Hoa hậu Quý bà châu Á tại Mỹ năm 2013” Sonya Sương Đặng.

Dù đang sống cùng gia đình tại Mỹ, lại rất bận rộn với công việc kinh doanh song Sonya Sương Đặng vẫn nhận lời nhóm xẩm Hà Thành bay về Việt Nam để góp mặt trong video ca nhạc thú vị này. Trong đó, chị nhận lời hóa thân thành cô nàng bán nước, cũng là mục tiêu tán tỉnh của ông nhà thơ sợ vợ do nhạc sĩ Khương Cường đảm vai. Ở tuổi tứ tuần song người đẹp gốc Việt vẫn giữ được vẻ trẻ trung không kém gì các cô gái mới ngoài đôi mươi. Có điều Sonya Sương Đặng thổ lộ chị cũng đã rất lóng ngóng và ngượng ngùng khi lần đầu tiên ngồi vỉa hè bán nước mà lại phải ăn mặc gợi cảm và quyến rũ. 

Dù cũng từng tham gia một vài dự án nghệ thuật song đây là lần đầu tiên Sonya Sương Đặng góp mặt trong một dự án âm nhạc dân gian mà trước đó chị chưa có dịp tiếp cận và tìm hiểu như nghệ thuật hát xẩm. Hoa hậu Quý bà Sonya Sương Đặng tâm sự, cả 3 cậu con trai của chị đều sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, bởi thế chị rất ý thức được sự quan trọng của việc giáo dục lịch sử, văn hóa cũng như hướng các con tìm hiểu về nghệ thuật truyền thống dân tộc. Đó là lý do chị thường xuyên tìm kiếm và sưu tầm các tài liệu về văn hóa, lịch sử cũng như nghệ thuật để bồi dưỡng cho các con.

Trong những lần cất công tìm kiếm ấy, chị cũng được nghe và biết đến loại hình nghệ thuật hát xẩm nhưng chưa có cơ hội thực tế để hiểu sâu hơn. Vì thế, khi nhận được lời mời bất ngờ từ một người bạn trong nhóm xẩm Hà Thành, chị đã rất hào hứng nhận lời mà không chút đắn đo với mong muốn có thể giúp cho người Việt ở hải ngoại có thể biết và hiểu về bộ môn nghệ thuật dân gian có một không hai của Việt Nam. Sau vai diễn đặc biệt này, Hoa hậu Quý bà Sonya Sương Đặng cho biết khi có cơ hội, chị sẽ tiếp tục đồng hành cùng các dự án nghệ thuật dân tộc của Việt Nam.