- Bất ngờ với người con trai tài năng của NSND Thái Bảo
- Giải thưởng "Cống hiến 2025": Tùng Dương lập kỷ lục với chiếc cúp thứ 14
- Đạo diễn Phạm Hoàng Giang tiết lộ điều thú vị về màn tái hợp sau 18 năm của Mỹ Tâm – Đan Trường
![]() |
“Hoa hồng kể chuyện” là chương trình nghệ thuật do Thời báo Văn học Nghệ thuật phối hợp với Tạp chí Phụ nữ Mới và Hội đồng Nữ Doanh nhân Quốc tế (IWEC) tổ chức tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Chương trình nhằm tôn vinh vẻ đẹp, phẩm chất và sức mạnh của người phụ nữ qua những câu chuyện đời thực đầy cảm hứng. Mỗi câu chuyện được kể là một hành trình của nghị lực, yêu thương và khát vọng vươn lên.
Tham gia chương trình có nhiều gương mặt nổi tiếng như: NSƯT Thanh Loan, Hoa hậu Jenifer Phạm, nhà thơ Vũ Quần Phương, diễn giả Tuệ An…Trong đó, phần biểu diễn mở màn của nghệ sĩ saxophone Taruki Bảo Anh là một điểm nhấn đặc biệt của sự kiện.
![]() |
Bằng tiếng kèn saxophone du dương, đầy mê hoặc, Taruki Bảo Anh đã đưa khán giả đến với thế giới âm nhạc lãng mạn và sâu lắng với bản nhạc kinh điển "My heart will go on". Với phong cách biểu diễn đậm chất kể chuyện, anh đã tạo ra một không gian âm nhạc độc đáo, hòa quyện giữa sự phóng khoáng của Jazz và nét trầm mặc đặc trưng của âm nhạc Á Đông. Tiếng kèn saxophone của nam nghệ sĩ trẻ như một dòng chảy dịu dàng, đầy cảm xúc, dẫn dắt người nghe bước vào không gian đặc biệt tôn vinh vẻ đẹp và câu chuyện của những người phụ nữ.
Chia sẻ sau khi phần biểu diễn của mình kết thúc, Taruki Bảo Anh cho biết, anh thực sự hạnh phúc khi được tham gia chương trình “Hoa hồng kể chuyện”. Nam nghệ sĩ bày tỏ, anh luôn dành cho những người phụ nữ sự yêu thương, trân trọng và biết ơn. Vì vậy với anh, được dùng âm nhạc để thể hiện tình cảm của mình với một nửa thế giới trên một sân khấu đặc biệt là một cơ hội quý giá.
![]() |
Theo chia sẻ từ Ban tổ chức chương trình “Hoa hồng kể chuyện”, việc lựa chọn Taruki Bảo Anh làm người mở màn không chỉ bởi tài năng của anh mà còn vì khả năng kết nối mạnh mẽ với khán giả qua từng nốt nhạc. Tiếng saxophone của anh không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà là những câu chuyện không lời, nơi khán giả có thể tìm thấy chính mình trong từng giai điệu.
Taruki Bảo Anh tên thật là Nguyễn Bảo Anh, là con trai NSND Thái Bảo. Từ năm lớp 6, bố mẹ đã cho anh theo học kèn Clarinet tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam do giảng viên Quốc Bảo dạy. Sau này, anh chuyển hướng sang chơi saxophone và là một trong những học trò ưu tú của các nghệ sĩ saxophone tên tuổi như: Quyền Thiện Đắc, Trần Mạnh Tuấn, Hồng Kiên, Tùng Sax… Anh từng trúng tuyển trường nhạc ở London (Anh) nhưng quyết định ở lại Việt Nam học nhạc. Sau khi tốt nghiệp, Bảo Anh đầu quân về Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam.
Năm 2024, Bảo Anh đã giành được giải thưởng “Nghệ sĩ biểu diễn kèn Saxophone xuất sắc” tại "Liên hoan Ban nhạc toàn quốc 2024" do Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Âm nhạc Hà Nội và UBND Thị xã Sơn Tây tổ chức. Nam nghệ sĩ tài năng không chỉ gây ấn tượng với kỹ thuật điêu luyện mà còn ở khả năng truyền tải cảm xúc mạnh mẽ qua từng âm thanh.
Cũng trong năm 2024, Taruki Bảo Anh ra mắt album đầu tay "Thanh âm thời gian" mang màu sắc văn hóa Việt Nam – Nhật Bản. Anh cũng đã phát hành các MV “Giấc mơ trưa”, “A town with an ocean view”, “Sora mo toberu hazu”.
Một số hình ảnh về màn trình diễn của Taruki Bảo Anh trong chương trình "Hoa hồng kể chuyện":
![]() |
![]() |
![]() |