Nghệ sĩ Phước Sang: Phim vận vào đời đến 90%

ANTD.VN - Gần 3 năm nay kể từ khi rơi vào scandal nợ nần, Phước Sang gần như vắng bóng. Anh rút khỏi mọi hoạt động nghệ thuật, thỉnh thoảng mới xuất hiện tại một vài sự kiện. 

Có điều ít ai biết là trong quãng thời gian lặng lẽ ở ẩn ấy, Phước Sang vẫn âm thầm viết và tới giờ đã có trong tay vài kịch bản để chuẩn bị cho sự trở lại với phim ảnh.

Từng phải trả lãi ngân hàng 2 tỷ đồng/tháng

Đó là tiết lộ của nghệ sĩ Phước Sang khi nhắc đến quãng thời gian nợ nần đen tối đã khiến anh rơi xuống vực sâu. Thời điểm cách đây 3 năm, người ta đồn chỉ vì lao vào kinh doanh bất động sản nhưng không may thị trường nhà đất “đóng băng”, rồi bị lừa nên Phước Sang trở thành “con nợ” dẫn đến cảnh gia đình tan vỡ. Khi ấy, Phước Sang chỉ im lặng, cũng không đổ lỗi cho ai. Điều duy nhất anh thừa nhận là mình đang nợ nần chồng chất nhưng khước từ mọi sự giúp đỡ, tự đứng dậy và nuôi hy vọng: “Rồi mọi thứ sẽ qua nhanh”.

3 năm trôi qua như một cơn ác mộng với Phước Sang. Anh bảo đến giờ ngẫm lại, anh thấy mình như người vừa trải qua cơn bạo bệnh và đang dần hồi phục. Phước Sang thẳng thắn giãi bày, anh biết mình đã phạm phải một trong những thứ tối kỵ của kiếp người, đó là lòng tham. Lòng tham cũng là lý do xô đẩy anh lao vào kinh doanh đất đai và lâm vào cảnh nợ nần. Có điều anh chấp nhận “tai nạn” này như một phần tất yếu mà số phận bắt mình phải đối diện nên không oán trách ai, cũng chẳng bận tâm đến việc lúc mình cơ hàn thì ai ở lại, ai bỏ mình đi.

Tiết lộ về khoản tiền đã biến mình từ ông chủ thành “con nợ”, Phước Sang bảo thời gian đó, riêng tiền lãi ngân hàng mỗi tháng đã là 2 tỷ đồng, trong khi tiền lãi thu được từ ngành giải trí cao lắm cũng chỉ bằng một nửa số ấy. Mỗi lần nghĩ đến điều này, Phước Sang lại cảm thấy vô cùng bế tắc, thậm chí có lúc anh còn nghĩ đến chuyện quyên sinh nhưng lại thấy làm như thế thì hèn quá, có nợ thì không thể không trả.

Rồi nhờ có các con, người thân và bạn bè ở bên cạnh động viên, anh lại nghĩ mình phải vực dậy và sẽ làm được. Rốt cuộc, anh tìm đủ mọi cách để có thể trả nợ và tới giờ đã trả được 80% số nợ này. Phước Sang bảo anh tin có những câu chuyện ở trong phim vận vào cuộc đời mình đến 90% nhưng cũng chính nhờ có bi kịch và sóng gió mà con người ta mới có nhiều vốn sống để đem vào tác phẩm nghệ thuật của mình.

Bộ phim hài “Hello Cô Ba” của Phước Sang từng bị thua lỗ nặng nề sau khi phát hành 

Ấp ủ kế hoạch quay trở lại làm nghệ thuật

Rời xa mọi hoạt động nghệ thuật, bận rộn với đủ mọi tính toán để trang trải nợ nần nhưng ai mà ngờ được, Phước Sang vẫn lao vào viết kịch bản và viết rất say sưa. Một người bạn thân thiết với Phước Sang kể, có bận ngồi lì suốt mấy ngày để viết mà vẫn cảm thấy bí bách trong ý tưởng, anh ra biển, thuê ngôi nhà đơn sơ của người dân ở sát biển, ý tưởng đến và anh lại viết một mạch ngon lành. Viết xong, anh gửi cho đồng nghiệp thân thiết đọc và góp ý. Ai hỏi, anh vẫn nói chưa dám nói trước điều gì, chưa chắc lúc nào sẽ làm phim nhưng chắc chắn kịch bản viết ra, anh sẽ làm, sẽ trở lại với nghề. 

Phước Sang chia sẻ, dù vắng bóng lâu nay nhưng anh tin nghệ thuật chân chính vẫn có chỗ đứng và nếu anh đã làm thì sẽ không để bị thất bại. Bởi lẽ, dù không ló mặt ngoài phim trường lẫn kịch trường lâu nay nhưng anh vẫn theo dõi và cập nhật đều đặn thông tin để bám sát hơi thở của cuộc sống, để mình không bị lạc hậu. 

Chỉ có điều, sự vấp váp khiến Phước Sang trở nên cẩn trọng hơn với mọi thứ, mọi việc nên dù có nhà đầu tư đồng ý nhận kịch bản của mình, anh vẫn không vội vã mà thận trọng chuẩn bị kỹ càng. Phước Sang tự nhận, anh đã đi qua thời chi tiêu mạnh tay và sốc nổi, giờ làm gì anh cũng sẽ tính toán trước sau tỉ mỉ. Và những người yêu quý Phước Sang vẫn đang chờ đợi anh trở lại, mạnh mẽ và thành công hơn.