Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa xúc động nhớ lại kỷ niệm được đọc bài thơ do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết tặng bạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong dịp đặc biệt được đến thăm và chúc Tết đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa vô cùng xúc động và ấn tượng trước sự giản dị, gần gũi và hào hiệp của một vị lãnh đạo.
Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa cùng GS Hoàng Chương - bạn học của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - đến thăm và chúc Tết đồng chí Tổng Bí thư nhân dịp đầu Xuân mới.
Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa cùng GS Hoàng Chương - bạn học của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - đến thăm và chúc Tết đồng chí Tổng Bí thư nhân dịp đầu Xuân mới.

Dịp Tết cách đây gần chục năm, tôi có dịp theo chân GS Hoàng Chương lên văn phòng nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đó làm việc để chúc Tết bác nhân dịp đầu năm mới. Lần đó, GS Hoàng Chương là bạn học ở trường Đại học Tổng hợp Văn với bác ngày xưa đã tìm lại được bài thơ mà bác từng làm từ thời trai trẻ, trong một chuyến công tác đến Lạng Sơn. Bài thơ làm về một người lính cũng chính là người bạn cũ của bác.

Sau khi GS Hoàng Chương tìm lại, bài thơ này đã đăng trên Tạp chí Văn hiến Việt Nam và nhân dịp đầu năm mới có mang tờ báo in bài thơ đến tặng người bạn cũ của mình. Tôi được GS Hoàng Chương rủ đi cùng vì tôi là nghệ sĩ âm nhạc dân tộc cổ truyền, nên ông cũng muốn tôi hát một bài xẩm Xuân để chúc Tết bác, rồi đọc lại bài thơ cho bác nghe.

Tôi vẫn nhớ khi tôi ngâm nga hát xẩm, bác chăm chú lắng nghe thích thú, tay còn đánh nhịp theo. Đặc biệt là sau khi nghe tôi đọc bài thơ mà bác làm năm xưa, bác rất ngỡ ngàng không hiểu vì sao mọi người có thể tìm lại được.
Tôi vẫn nhớ những câu thơ rất xúc động mà bác viết:
“Tôi gặp anh lúc giải lao hề hà/ Ta chung nhau đọc lá thư nhà/ Chuyện xóm, chuyện làng, nhớ mẹ thương cha/ Và những chuyện cười vang sân nứt núi/ Tôi gặp anh mỗi chiều hay mỗi tối/ Lớp học đơn sơ ghế dép giường bàn…Ơi anh lính xung phong/ Cuộc đời anh thật giản đơn kỳ diệu/ Anh viết nên tất cả gia tài/ Đảng đã cho mình để xây đắp tương lai/ Ôi kiêu hãnh được cùng anh chung trận tuyến…”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất vui và xúc động khi nghe lại bài thơ do chính mình sáng tác tặng người bạn năm xưa.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất vui và xúc động khi nghe lại bài thơ do chính mình sáng tác tặng người bạn năm xưa.

Đó là lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng tôi có dịp trực tiếp gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ấn tượng của tôi về bác là một người rất hào hiệp, giản dị nhưng toát lên vẻ thanh lịch và sang trọng, gần gũi, không có khoảng cách nào giữa một người lãnh đạo với nghệ sĩ chúng tôi. Tình cảm mà bác dành cho nghệ sĩ, nhất là người làm âm nhạc dân tộc dân gian như tôi là điều vô cùng đáng trân quý. Trong cuộc trò chuyện, tôi cảm nhận được việc giữ gìn những nét văn hóa cổ truyền của dân tộc cũng là điều mà bác luôn tâm huyết. Khi nghe tôi trình bày những công việc mình đang thực hiện để nỗ lực giữ gìn nghệ thuật âm nhạc dân tộc cổ truyền, bác rất trân trọng và động viên dù có khó khăn đến mấy cũng cố gắng giữ gìn cho đất nước. Đó cũng chính là động lực vô cùng lớn lao với tôi trên con đường nghệ thuật mà mình đã và đang đi.

Một điều xúc động nữa là khi tôi được chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa Tổng Bí thư và GS Hoàng Chương khi cả hai đều đã ở vị trí và địa vị tầm cỡ rồi nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn rất chân tình, cởi mở, đúng với tinh thần hai người bạn học cũ gặp lại nhau. Vì thế bản thân tôi cũng không cảm thấy bị áp lực hay căng thẳng như làm một nhiệm vụ gì lớn lao khi có cơ hội có mặt trong cuộc gặp gỡ này, mà thay vào đó là cảm xúc gần gũi, ấm tình thân ngày Tết.

Khi nghe tin bác qua đời, tôi thật sự cảm thấy rất buồn, hụt hẫng và tiếc nuối. Đành rằng ai cũng không tránh được quy luật “sinh, lão, bệnh, tử”, rồi ngày đó cũng đến, nhưng tôi cũng như hàng triệu người dân Việt Nam không khỏi ngậm ngùi, xót xa, tiếc thương trước nỗi mất mát ấy. Đối với tôi, bác thật sự là tấm gương sáng để mình soi chiếu không chỉ trong công việc mà còn ở trong cả cuộc sống nữa.