“Ngày thứ 8” trong tuần

ANTĐ - Một tuần chỉ có 7 ngày, nhưng với các nữ họa sĩ: Dương Thùy Dương, Đặng Tú Thư và Nguyễn Thị Minh Tâm một tuần còn có thêm ngày thứ 8. Vượt ra ngoài các khuôn khổ khái niệm thông thường, ngày thứ 8 với các nữ họa sỹ là thời gian và không gian tinh thần, là nơi và lúc họ chìm đắm trong thế giới nội tâm. 

Với Dương Thùy Dương, cô xử lý sơn dầu mỏng, rung, bút pháp mới lạ, đương đại. Cô vượt qua sự phân vân về niềm tin, tôn giáo, và thản nhiên đứng ngoài đôi mắt của các vị “tâm linh” dõi xuống con người. Với Đặng Tú Thư, tranh sơn dầu của cô kết hợp giữa hội họa biểu hình và khuynh hướng siêu thực mới. Còn với Nguyễn Thị Minh Tâm, tranh của cô kín những nhát màu sặc sỡ, đan xen, cuộn xoắn, nhưng lại tối giản về hình, đòi hỏi người xem phải “nhìn” bằng xúc cảm. Triển lãm “Ngày thứ 8” của nhóm 3 nữ họa sỹ diễn ra từ ngày 26-3 đến 25-4 tại Sofitel Plaza Hanoi, số 1 đường Thanh Niên.