Ngày mới vào “nghề” của “bông hồng” đoạt “bóng Vàng”

ANTĐ - Nguyễn Thị Tuyết Dung - chủ nhân danh hiệu Quả bóng Vàng nữ bóng đá Việt Nam năm 2014, dù còn rất trẻ nhưng đã trở thành trụ cột của CLB Hà Nam và cả ĐTQG.

Sinh năm 1993, cô gái quê Bình Lục, Hà Nam đến với bóng đá một cách tình cờ. Cựu HLV Nguyễn Hải Anh, người thầy cũ của Tuyết Dung tại CLB Hà Nam vẫn còn nguyên ấn tượng khi nhớ lại ngày “nhập môn” của cô học trò mà ông hết lòng yêu mến và tự hào.

“Năm 2006, CLB Hà Nam mở đợt tuyển sinh và khi đó tôi là HLV trưởng của đội là người quyết định chọn cô bé 13 tuổi Nguyễn Thị Tuyết Dung. Hôm đó, gia đình Tuyết Dung đi theo cổ vũ cô thi tuyển rất đông, còn cô bé gày gò lúc đấy mới chỉ 13 tuổi thì mặc một chiếc quần bò. Tôi đã yêu cầu cô bé thay quần áo thi đấu vì mặc như vậy không thể thi tuyển được. Lúc đầu, Tuyết Dung nhất quyết không chịu vì xấu hổ. Mãi sau, phải nhờ đến sự động viên của gia đình cô bé mới đồng ý. Không có sẵn quần soóc, bố Tuyết Dung chạy vội ra ngoài mua tạm một chiếc cho con gái. Từ lúc thay xong bộ trang phục, cô bé 13 tuổi như trở thành một người khác, mải mê thể hiện các kỹ năng cùng trái bóng và hoàn toàn thuyết phục tôi cùng các thầy trong ban tuyển chọn”.

Trong mắt cựu HLV Hải Anh, Tuyết Dung là cầu thủ rất bạo dạn và tự tin, cả trên sân bóng lẫn ngoài đời. “Đó còn là cô gái có ý chí và đam mê theo đuổi sở thích đá bóng. Tuyết Dung là mẫu cầu thủ khổ luyện, luôn biết vươn lên và sống lạc quan. Nhờ vậy em mau chóng có tiến bộ vượt bậc”, thầy cũ của đương kim Quả bóng Vàng nữ nhận xét.

Tố chất cùng sự khổ luyện đã giúp Tuyết Dung sớm tỏa sáng. Tại giải U19 quốc gia nữ, tiền vệ này đã lập cú đúp danh hiệu: Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Thành tích này giúp cô được HLV Trần Vân Phát triệu tập vào ĐTQG dự giải Đông Nam Á cuối năm đó và góp tới 4 bàn thắng cho đội tuyển.

Qua mỗi giải đấu quốc tế, Tuyết Dung cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng. Mới nhất tại ASIAD 2014 vừa qua, khi mới 21 tuổi, Tuyết Dung đã chơi nổi bật, ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐT nữ Việt Nam trước Thái Lan, để lần đầu tiên trong lịch sử lọt tới bán kết một kỳ Á vận hội.

Ngày mới vào “nghề” của “bông hồng” đoạt “bóng Vàng” ảnh 1

Ngoài ra, tiền vệ của CLB Hà Nam còn cùng đội nhà đoạt HCV Đại hội TDTT toàn quốc, Á quân giải VĐQG và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất quốc gia 2014. Với thành tích ấn tượng này, Tuyết Dung đã nhận được số phiếu áp đảo tại cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng Vàng nữ Việt Nam vừa qua.

Trong mắt bạn bè và đồng đội, Tuyết Dung là cầu thủ xinh xắn nhưng rất cá tính, thích ăn mặc và để tóc giống… con trai. Đặc biệt, cô gái 22 tuổi này cũng rất có hiếu. Nhà làm nông nghiệp nên hễ khi nào rảnh rỗi, Tuyết Dung lại giúp bố mẹ việc đồng áng. Hình ảnh cô gái đưa tay thoăn thoắt cấy mạ hay vã mồ hôi nhưng vẫn nở nụ cười tươi trên chiếc xe chở đầy lúa vừa gặt, được chia sẻ trên trang mạng cá nhân khiến mọi người khâm phục, yêu quý. Nghề cầu thủ nữ vất vả, chịu nhiều thiệt thòi nhưng Tuyết Dung vẫn đang miệt mài theo đuổi đam mê. Với cô, đó là niềm vui lớn nhất.