Ngày hôm qua lãng mạn với nhạc Beatles

ANTD.VN - Hãy tưởng tượng nếu thế giới này chưa xuất hiện một ban nhạc như The Beatles do một chàng trai trẻ bình thường sáng tác, phổ biến những ca khúc tuyệt vời như Yesterday, Hey Jude... thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Âm nhạc và hài hước

Bộ phim ca nhạc hài lãng mạn “Ngày hôm qua” (Yesterday) là tác phẩm của đạo diễn Danny Boyle (người dành giải Oscar với bộ phim “Triệu phú khu ổ chuột”) và nhà biên kịch tiếng tăm Richard Curtis (tác giả kịch bản “Notting Hill”, “Love Actually”). “Ngày hôm qua” có nội dung giả tưởng khá thú vị, vào một đêm nọ, cả thế giới đột ngột mất điện trong giây lát và khiến hầu hết mọi người quên rằng trên đời từng có một ban nhạc The Beatles với những nhạc phẩm bất hủ.

Cùng thời điểm lạ lùng đó, Jack Malik - một chàng ca sĩ vô danh - đang đi xe đạp thì bị xe buýt đâm dẫn đến hôn mê phải nhập viện. Khi hồi phục và hát giải sầu bản Yesterday bên những người bạn thân, Jack bất ngờ phát hiện ra rằng ngoại trừ cậu ra, không ai biết gì về sự tồn tại trong quá khứ của The Beatles và cũng chưa bao giờ nghe các nhạc phẩm của họ.

Khán giả xem “Ngày hôm qua” có thể nhớ về những bộ phim lãng mạn tràn ngập giai điệu khác như: 8 Femmes (2002), Once (2007), Mamma Mia (2008 - 2017), Begin Again (2013) hay A Star is Born (2018)… Theo  Billboard, dòng phim ca nhạc lãng mạn hài vẫn dễ tiếp cận với số đông khán giả.

Câu chuyện như đùa về “một thế giới chưa từng tồn tại Beatles” tạo cơ hội cho Jack sáng tác và trình diễn những ca khúc tuyệt hay (thực chất là những bài hát của Beatles) khiến mọi người phải kinh ngạc. Jack được mời sang Mỹ thu âm, biểu diễn, lên truyền hình như một siêu sao và tận hưởng những hào quang ảo cùng sự ngộ nhận từ công chúng. 

Ngay cả một ngôi sao nhạc Pop thực tài như Ed Sheeran cũng kết thân và chấp nhận mình sáng tác nhạc kém hơn Jack. Những cơ hội leo thang trong sự nghiệp đã khiến Jack đánh mất tình cảm nên thơ và lãng mạn với Ellie - cô bạn kiêm người quản lý thuở cơ hàn ở quê nhà. Anh cũng đối mặt với sự giày vò lương tâm khi không biết phải thú nhận với mọi người sự thật về những bài hát như thế nào…

Làn gió mới ngọt ngào

Nếu như vai nữ chính Ellie do nàng “Lọ lem nước Anh” Lily James đóng, thì vai nam chính Jack Malik lại do một gương mặt mới toanh - Himesh Patel thủ diễn (diễn viên 28 tuổi, người Anh gốc Ấn). Đây chính là lần đóng phim điện ảnh đầu tiên của Patel. Bên cạnh đó là chàng “Hoàng tử tình ca” Ed Sheeran một lần nữa đóng vai diễn chính mình từ sau phim “Bridget Jones’s Baby”. Lần này với “Ngày hôm qua”, ngôi sao nhạc Pop có khá nhiều đất diễn.

Lily James vẫn ngọt ngào và dễ chịu như cách cô từng tỏa sáng qua các phim trước đây “Cinderella”, “Baby Driver” hay “Mamma Mia”. Trong khi đó, Himesh Patel xuất hiện phần lớn trong “Ngày hôm qua” với vóc dáng bình thường, có vẻ cau có và luôn lo lắng. Điểm mạnh của Patel là giọng ca đơn giản, thuần khiết, mang đến cho người xem cơ hội thưởng thức một phiên bản có hương vị hoàn toàn mới về các ca khúc kinh điển của Beatles. Trang Variety chuyên viết về điện ảnh đánh giá: “Ngày hôm qua” là một bộ phim dễ thương và xem được. Nó không quá vui nhộn hay sâu sắc, nhưng tạo được bầu không khí cảm xúc về tình yêu, giai điệu ngọt ngào và tươi sáng.

“Ngày hôm qua” không chỉ lấy tựa ca khúc lừng danh của ban nhạc The Beatles làm tên phim mà còn cho khán giả thưởng thức lại những giai điệu huyền thoại khác như Let it be, Hey Jude... Như một nhân vật trong phim đã có câu thoại đáng nhớ rằng: “Thế giới này sẽ tệ hơn nếu như không có Beatles”, bạn sẽ rời rạp chiếu một cách thư giãn và tin rằng dù là ngày hôm qua hay ngày mai thì những giai điệu của Beatles vẫn sống mãi.