Ngày hội "Sinh viên Thủ đô vì biển đảo quê hương”

ANTĐ - Sáng 21-10, hàng nghìn các bạn trẻ đến từ các trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã có mặt tại Học viện Ngoại giao từ rất sớm tham gia chương trình: “Ngày hội sinh viên Thủ đô vì biển đảo quê hương”.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; anh Trần Thanh Lâm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân; đại diện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam… Ngoài ra ngày hội cũng có sự xuất hiện của các ca sĩ, nghệ sĩ như Uyên Linh; Duy Khoa và "giáo sư" Cù Trọng Xoay - Đinh Tiến Dũng.

Với ba hoạt động chính là triển lãm ảnh; chiếu phim về Trường Sa và giao lưu văn nghệ “Nhật ký Trường Sa”, ngày hội “ Sinh viên Thủ đô vì biển đảo quê hương” diễn ra hết ngày 21-10.

Thượng úy Hoàng Văn Sinh (chính trị viên đảo Đá Tây C) chia sẻ trên tác phẩm triển lãm: “Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt; Như mẹ cha ta như vợ, như chồng; Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết; Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi dòng sông”. Đọc những dòng tâm sự đó, dù chưa một lần được đến với Trường Sa, bạn Hoàng Thị Trang (sinh viên Học viện Thanh thiếu niên) chia sẻ: “Qua những tác phẩm của các anh, em cảm nhận được lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm sâu sắc bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc thân yêu của các chiến sĩ”.

Sinh viên xem ảnh triển lãm

Chương trình chiếu phim với chủ đề “Trường Sa – Góc nhìn người trẻ”, hai bộ phim: “Trường Sa – thị trấn xanh” và “Trường Sa ơi” đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hàng trăm bạn trẻ sinh viên. Bộ phim ghi lại những cảm xúc chân thật nhất của những người con đất liền lần đầu đặt chân lên mảnh đất Trường Sa thân yêu, chứng kiến cuộc sống sinh hoạt của những người lính ngày đêm bảo vệ Tổ quốc, những người dân và các em nhỏ nơi đây.

Tại ngày hội đặc biệt này, các bạn sinh viên tham gia viết thư, gấp hạc giấy gửi tới các chiến sĩ ngoài đảo Trường Sa, với những lời nhắn nhủ, động viên thân tình. Thúy - một sinh viên Đại học Văn hóa “xin gửi tới các anh những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các anh giữ vững tay súng bảo vệ Tổ quốc thân yêu của chúng ta”.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu văn nghệ “Nhật ký Trường Sa” diễn ra vào buổi tối. Đó là những lời tri ân của các bạn sinh viên thủ đô gửi tới các cán bộ chiến sĩ đang làm việc tại quần đảo Trường Sa. Những bạn trẻ từng đến Trường Sa cũng chia sẻ cảm xúc trong chuyến “hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”.

Các bạn sinh viên viết thư động viên các chiến sĩ tại Trường Sa

Anh Trần Thanh Lâm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn cho biết: Ngày hội “sinh viên thủ đô vì biển đảo quê hương” nhằm định hướng, giáo dục cho sinh viên thủ đô về tình yêu biển đảo về tinh thần, ý chí,  trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc… để từ đó góp sức cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại úy Đỗ Văn Toàn đoàn 126 đặc công Hải quân.

Tính thời điểm diễn ra ngày hội đã có hơn 400 đoàn viên, thanh niên được đi thăm các đảo. Qua các chuyến đi này, những nội dung tuyên truyền về biển đảo, về những công trình thanh niên có ý nghĩa xã hội đã được tổ chức như chương trình “Góp đá xây dựng cho Trường Sa, nước ngọt cho Trường Sa…”.