Ngày ẻo lả cắt tóc, đêm vừa cướp vừa chém

ANTĐ - Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt cặp tình nhân tâm sự tại đoạn đường vắng ở phường Chánh Lộ và Nghĩa Chánh (Tp Quảng Ngãi) đã bị một băng cướp chém thương tích cướp tài sản. Bằng quyết tâm, tập trung nhiều lực lượng Công an thành phố tham gia, mới đây băng cướp dữ tợn trên đã bị triệt phá. Bất ngờ hơn, băng cướp trên đều là những thợ hớt tóc cho thanh nữ, “ẻo lả”.

Vừa cướp vừa chém

Cho đến bây giờ anh Nguyễn Hữu Đồng, 23 tuổi, ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn kinh hãi khi kể lại sự vụ bị cướp. Vết chém dọc trên đầu tuy đã tháo chỉ khâu nhưng vẫn làm anh đau nhức. Anh Đồng kể lại, tối ngày 23-8, trong lúc anh Đồng cùng người bạn gái hóng mát tại khu vực đường Trường Chinh, phường Chánh Lộ thì bất ngờ hai tên cướp xuất hiện. Bọn chúng khống chế, dùng dao chém vào đầu anh Đồng và cướp đi tiền, điện thoại di động. Bị thương nặng, anh Đồng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi ngay sau đó. “Tôi đã van xin tha mạng và móc ví tiền đưa cho chúng, nhưng không ngờ chúng vẫn dùng dao chém vào đầu tôi” kinh hoàng anh Đồng kể lại.
Còn chị Lê Thị Tuyết Nhung, 20 tuổi, ở phường Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi với nhiều vết thương trên người do tên cướp chém cho biết. Do nhà gần đường Trường Chinh, tối ngày 17-7-2012, chị N. cùng người bạn trai đi bộ dạo. Một xe máy lù lù xuất hiện phía sau ập đến. Lúc này chị N. và bạn trai biết gặp phải cướp nên tìm cách thoát thân. Hai tên cướp đã dùng dao khống chế cướp vàng. Chị N. chống cự thì bị chúng quật ngã và dùng dao gây nhiều vết thương trên người chị N. Bọn chúng đã cướp điện thoại, nhẫn, sợi lách và dây chuyền vàng cùng trên 1 triệu đồng của chị N. và người bạn trai.

Các đối tượng trong vụ án

Cũng trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 8-2012, tại một số đoạn đường thuộc hai phường Nghĩa Chánh và Chánh Lộ, Tp Quảng Ngãi xảy ra hàng loạt vụ chém người cướp tài sản. Địa điểm xảy ra cướp là khu vực đường vắng vẻ gần các trường Đại học. Đa số các nạn nhân đến trình báo với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp Quảng Ngãi là các cặp đôi trai gái đang là sinh viên. Từ thông tin nhiều nạn nhân cung cấp, cho thấy loáng thoáng trên bàn tay trái một tên cướp có xăm hình.

Lộ diện từ hình xăm cá chép trên bàn tay trái

Trước tình hình phức tạp trên, Công an Tp Quảng Ngãi đã lập chuyên án triệt phát băng cướp. Song song với công tác sàn lọc các băng, nhóm hoạt động trên địa bàn, một tổ công tác hằng đêm mật phục tại khu vực thường xảy ra cướp. Qua công tác sàn lọc, tổ trinh sát lần lượt loại dần hàng trăm đối tượng có xăm hình trên cánh tay trái. Một nguồn tin cung cấp đối tượng Nguyễn Tấn Linh, 18 tuổi, ở thôn Đông Quang (xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ) là thợ làm tóc phụ nữ có hình xăm con cá chép trên bàn tay trái có biểu hiện bất minh. Là thợ tóc nữ nhưng thời gian gần đây tên Linh luôn mang tiền rủng rỉnh bên người.

Tang vật của vụ án

Bằng biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, tên Linh đã khai nhận cùng đồng bọn cùng là thợ hớt tóc gây ra hàng loạt vụ chém người người cướp tài sản trên. Trong ngày 29 và 30-8, Công an Tp Quảng Ngãi đã lần lượt bắt các tên Lê Hữu Duy, 21 tuổi và Đỗ Đình Vương, đều 21 tuổi, ở thôn Năng Tây 3 (xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa).

Bọn chúng khai nhận đã gây ra gần 10 vụ dùng dao cướp tài sản tại hai đoạn đường vắng Hồ Xuân Hương và Trường Chinh. Có trên 5 vụ cướp, bọn chúng dùng dao đâm, chém nạn nhân. Ba tên Duy, Linh và Vương đều biết nhau qua nghề làm tóc. Thông thường những người thợ làm tóc phụ nữ bản tính hiền lành, nhưng ba đối tượng trên ngày làm tóc, đêm mang dao đi chém người cướp của.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Tiến - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Tp Quảng Ngãi cho biết: “Đây là băng cướp hết sức liều lĩnh. Bọn chúng đeo khẩu trang và sử dụng xe phân khối lớn khi gây án. Sau khi Công an Tp lập chuyên án, các trinh sát đã tập trung không quản ngày đêm tỏa khắp địa bàn điều tra, truy xét băng cướp. Và kết quả là bắt gọn tất cả 3 tên cướp trước khi chúng định bỏ trốn”.

Chiến công xuất sắc triệt phá băng cướp trên, Công an thành phố được chính quyền địa phương và nhân dân càng tin yêu, ủng hộ.