Vòng 16 Serie A:

Ngày của Totti

ANTĐ - Trong một ngày mà Totti chơi quá hay, Roma đã không gặp quá nhiều khó khăn trong việc đánh bại Fiorentina trên sân nhà.

Màn trình diễn tuyệt vời của Totti chính là tác nhân chính dẫn đến thảm bại
của Fiorentina. Ảnh: Getty.

Trước khi bước vào trận đấu tại sân Olimpico vào rạng sáng nay, tuy là đội chủ nhà, nhưng Roma lại không được đánh giá cao bằng Fiorentina. Không những vì thành tích của họ trên BXH, mà còn vì chấn thương của hàng loạt trụ cột như Lamela, Stekelenburg,... trong khi đội phó De Rossi lại đang có những bất đồng cá nhân với HLV Zeman.

Tuy nhiên bỏ những quan ngại đó lại sau lưng, Giallorossi đã sớm có màn chào đón cực kỳ nồng hậu dành cho các vị khách đến từ Fiorentina, và đặc biệt là những người quen cũ như HLV Montella, tiền vệ Aquilani, tiền đạo Toni,... bằng một lối chơi tấn công phủ đầu quen thuộc ngay từ khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài Banti vang lên.

Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Totti, Roma cũng chẳng cần mất quá nhiều thời gian để "tặng" cho đội khách bàn thua đầu tiên, khi đồng hồ của trận đấu chỉ mới bắt đầu bước sang phút thứ 6, thời điểm mà tài năng trẻ Castan hạ gục Viviano với pha đánh đầu cận thành đập đất rất khó chịu.

Không chịu lép vế so với hàng công, hàng thủ của đội chủ nhà cũng đã một món quà khác "tặng" cho các vị khách 6 phút sau đó với một tình huống bẫy việt vị không thành công, giúp cho những 3 cầu thủ áo tím thoải mái đối mặt với thủ thành Goicoechea trong vòng cấm sau quá đá phạt của Rodríguez. Và đương nhiên một trong 3 cầu thủ đội khách là Roncaglia, đã không bỏ lỡ cơ hội này để quân bình tỷ số 1-1 cho Fiorentina.

Tuy nhiên không may cho thầy trò HLV Montella, hôm nay là ngày mà lão tướng Totti chơi quá hay. Không những làm tốt vai trò dẫn dắt lối chơi cho các đồng đội, mà số 10 của Roma cũng hoàn thành rất xuất sắc vai trò ghi bàn cho đội bóng Thủ Đô. Với hai pha lập công ở các phút 18 và 45, Totti đã giúp cho đội chủ nhà kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên với thắng lợi 3-1.

Với những sự điều chỉnh trong giờ nghỉ của Montella, Fiorentina đã có một khởi đầu không thể hoàn hảo hơn trong hiệp hai, khi một trong những cầu thủ vừa được tung vào sân, El Hamdaoui đã có ngay bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Viola ở phút 46. Những tưởng đó sẽ trở thành bước đệm cho sự vùng lên mạnh mẽ của họ trong hiệp hai, thì thực tế lại không diễn ra như thế.

Trong suốt 45 phút còn lại của trận đấu, không có Jovetic trên hàng công, thế trận tấn công của Viola vẫn diễn ra vô cùng bế tắc và không có nhiều sự đột biến. Họ gần như còn chẳng có thể tiếp cận được cầu môn của thủ thành Goicoechea lấy được một lần đến tận phút 80.

Thậm chí trước khi trọng tài Banti cho trận đấu khép lại, lưới của Fiorentina còn phải rung lên thêm một lần nữa sau pha lập công của Osvaldo ở phút 89. Một lần nữa dấu ấn của Totti là cực kỳ rõ nét với một pha phát động phản công cự nhanh.

Với thắng lợi chung cuộc 4-2, Roma đã chính thức có cùng 29 điểm như Fiorentina, tuy nhiên họ vẫn tạm thời xếp sau đội bóng áo tím vì có hệ số phụ thấp hơn. Ở một trận đấu khác, Atalanta đã đánh bại Parma với tỷ số 2-1.