Các giải VĐQG châu Âu cuối tuần qua:

Ngày của các “ông lớn”

ANTĐ - Một số “đại gia” tiếp tục chứng tỏ sức mạnh vượt trội, các tên tuổi lớn cũng trở lại đúng với sự kỳ vọng vào cuối tuần qua, trước khi nhường sân chơi cho chiến dịch vòng loại World Cup 2014...
Ngày của các “ông lớn” ảnh 1
Van Persie đã có một tuần bay bổng cùng MU

Những người hâm mộ giải Premier League đã được chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục ở St. Mary’s giữa Southampton và Manchester United. Tuy chỉ là đội bóng mới chân ướt chân ráo trở lại giải đấu hàng đầu xứ sương mù, nhưng Southampton cho thấy họ là đội bóng giàu tiềm lực và khát vọng. Southampton là đội châm ngòi cho trận đấu đầy sôi động bằng bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm do công của Rickie Lambert. Không đầy 10 phút sau, đoàn quân của Sir Alex Ferguson có câu trả lời với bàn thắng gỡ hoà 1-1 từ tiền đạo Robin van Pesie. Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trong hiệp 2, thời điểm Morgan Schneiderlin ghi bàn khôi phục thế dẫn trước cho Southampton vào phút 55. Với lợi thế sân nhà và màn trình diễn bùng nổ, người hâm mộ của Southampton có quyền nghĩ đến một kết quả khả quan, nhất là sau khi họ từng chơi rất bùng nổ trên sân của Chelsea (thua 2-3). Mặc dù vậy, trong trận đấu thứ 1.000 trên bang ghế HLV, Sir Alex đã nhận được món quà do chính Van Persie đem lại. Số tiền lớn mà MU bỏ ra cho cựu cầu thủ của Arsenal được đền đáp xứng đáng bằng 3 điểm trọn vẹn tại St. Mary’s. Van Persie đã làm người hâm mộ Manchester tạm quên đi sự vắng mặt của Wayne Rooney màn hoàn tất hat-trick chỉ trong 5 phút cuối, đánh dấu màn lội ngược dòng ngoạn mục 3-2 cho Quỷ đỏ. 

Trước lúc Van Perie giúp Manchester United đánh bại Southampton 3-2, đội bóng cũ của tiền đạo người Hà Lan cũng có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay trên sân Anfield của Liverpool. Arsenal tỏ ra là đội bóng rất khó lường khi ở trận đấu tưởng như khó khăn nhất với thầy trò Arsene Wenger ở mùa này họ lại giành trọn 3 điểm. Bộ đôi tân binh tiền vệ Santi Cazorla và tiền đạo Lukas Podolski là tác giả của những bàn thắng giúp “”Pháo thủ” đánh bại Liverpool 2-0.

Một ngày sau khi AC Milan có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay (đánh bại Bologna 3-1), nhà ĐKVĐ Serie A, Juventus dễ dàng huỷ diệt Udinese 4-1 ngay trên sân đối phương. Đó là chiến thắng thứ 2 liên tiếp giúp Juventus khẳng định vị thế quen thuộc trên ngôi đầu bảng xếp hạng tại giải đấu lớn nhất của Italia. Tại Tây Ban Nha, lần đầu tiên trong mùa giải năm nay người hâm mộ được chứng kiến sự song hành của bộ đôi Real Madrid và Barcelona tới chiến thắng. Trên sân Bernebeu, Real Madrid đè bẹp Granada 3-0. Thành tích vượt qua Barcelona tại Siêu cúp Tây Ban Nha dường như đã giúp “Kền kền trắng” vượt qua sức nặng về tâm lý sau khi chỉ có 1 điểm từ 2 trận đầu tiên của La Liga mùa này. Ra sân ngay sau đó, Barcelona khá chật vật trong cuộc tiếp đón Valencia, nhưng họ làm tốt hơn Real Madrid ở trận đấu mở màn nhờ bàn thắng duy nhất của ngôi sao người Brazil, Adriano. Dù chỉ ghi được 1 bàn thắng, song dư luận và người hâm mộ cảm thấy yên tâm hơn về người khổng lồ xứ Catalan sau khi những vấn đề dưới hàng phòng ngự của họ được khoả lấp ở trận đấu đầu tiên tân binh Alex Song ra quân trong đội hình xuất phát. 

Trong khi đó, ở Đức, Bayern Munich cũng chứng tỏ sự sức mạnh bằng màn lội ngược dòng huỷ diệt Stuttgart với tỷ số 6-1, trong đó Thomas Muller có một cú đúp. Về phần mình, gã nhà giàu của Pháp, PSG rốt cục cũng có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử của Ligue 1, Ibrahimovich là tác giả của cú đúp bàn thắng trong 12 phút đầu tiên, giúp đội bóng thành Paris giành chiến thắng 2-1 trước Lille. Kết quả này giải toả rất nhiều áp lực cho HLV Carlo Ancelotti sau khi PSG hoà liên tiếp từ 3 trận đầu tiên. Đây cũng là thông điệp của PSG cũng như các đội bóng lớn khác gửi tới các đối thủ trước lúc nhường sân chơi cho chiến dịch vòng loại World Cup 2014 vào cuối tuần này.