Ngập tràn cảm xúc

ANTĐ - Chiến thắng nghẹt thở trong trận chung kết chiều qua 11-11 đã điền tên THPT Lômônôxốp vào danh sách những đội bóng đăng quang giải đấu. 

Ngập tràn cảm xúc ảnh 1
Ông Đoàn Hoài Vĩnh - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội và ông Đào Lê Bình -
Trưởng BTC giải trao Cúp vô địch cho đội bóng trường Lômônôxốp

Chiều qua, sự góp mặt cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn CĐV có mặt trên sân Hàng Đẫy đã xua tan cái lạnh giá ngày đầu đông. Có mặt từ rất sớm, các CĐV đã tạo bầu không khí sôi động, đầy màu sắc với băng-rôn, biểu ngữ, cùng tiếng trống chiêng rộn ràng như gửi gắm niềm tin mãnh liệt đến các cầu thủ - những người lĩnh trách nhiệm đem vinh quang về cho trường mình. Phát biểu trước trận chung kết, Tổng biên tập Báo ANTĐ, trưởng BTC giải Đào Lê Bình nhấn mạnh, suốt 12 năm qua, cán bộ chiến sỹ Báo ANTĐ rất hạnh phúc và hồi hộp cùng những trận đấu lý thú, không kém phần gay cấn của giải. Thay mặt BTC giải, Trưởng BTC Đào Lê Bình gửi lời cảm ơn các thầy cô, các em học sinh của 43 trường đã tham dự, cổ vũ và đồng hành cùng giải, đồng thời cảm ơn lãnh đạo các ban, ngành, các nhà tài trợ, đặc biệt là Công ty Cổ phần Nền móng Sông Đà Thăng Long năm nay, đã nhiệt tình ủng hộ, hỗ trợ để  giải đi tới thành công. Không phụ sự kỳ vọng, THPT Nguyễn Tất Thành và THPT Lômônôxốp đã cống hiến một trận chung kết ngập tràn cảm xúc, kịch tính tới phút chót. HLV Hồng Hải và HLV Khánh Hưng đều đã quá hiểu nhau, cả trong những lần “so giày” trên sân lẫn trên cương vị dẫn dắt đội bóng. Thế nên, dễ hiểu khi cả 2 đều chọn lối chơi chắc chắn, nhắc nhở các học trò giữ tập trung ở mức cao nhất. Những thay đổi chiến thuật trong suốt thời gian diễn ra trận đấu cũng cho thấy, 2 HLV xứng đáng là “kỳ phùng địch thủ” của nhau. Sau những phút thăm dò đầu trận, cả THPT Nguyễn Tất Thành và THPT Lômônôxốp bất ngờ tăng tốc, liên tiếp tổ chức những đường lên bóng về khung thành đối phương. Như một quy luật, cứ khi nào THPT Lômônôxốp gặp khó khăn, cái tên Tuấn Tú lại được CĐV đội bóng hô vang, gửi gắm kỳ vọng. Và lần này cũng không phải ngoại lệ. Phút 31, nhận đường chuyền tinh tế từ đồng đội, cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn có pha bứt tốc, dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho THPT Lômônôxốp, đồng thời mở đầu cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.  5 phút sau khi bị thủng lưới, THPT Nguyễn Tất Thành có câu trả lời bằng bàn san hòa nhờ công của Phan Duy Thắng. Và cũng chỉ với khoảng thời gian đó, THPT Nguyễn Tất Thành đã xuất sắc vượt lên dẫn trước bằng pha ghi bàn đẹp mắt của Nguyễn Phi Hoàng. Góc khán đài A sân Hàng Đẫy, nơi có mặt của hơn 1.000 CĐV THPT Nguyễn Tất Thành vỡ òa trong niềm vui sướng. Thế nhưng, niềm vui đó của Á quân 2009 đã không thể kéo dài đến hết trận đấu.
Ngập tràn cảm xúc ảnh 2
Đúng vào thời điểm thời gian chỉ còn tính bằng giây, các cầu thủ THPT Lômônôxốp đã làm nên điều kỳ diệu. Tận dụng sự sơ hở của hàng thủ đối phương, Phạm Hoàng Dương đã có bàn thắng “quý như vàng” san hòa 2-2 cho THPT Lômônôxốp. Và như một định mệnh, sau khi để đối thủ cầm chân ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, THPT Nguyễn Tất Thành tiếp tục để đối thủ vượt qua với tỷ số 8-7 trên chấm luân lưu sau đó. Dễ hiểu cảm giác tiếc nuối, pha lẫn buồn bã của thầy trò THPT Nguyễn Tất Thành trong lần thứ 3 lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch. Song có một điều không thể phủ nhận, đội bóng này đã thi đấu cực kỳ ấn tượng suốt từ đầu giải và cùng với THPT Lômônôxốp tạo nên một trận chung kết trong mơ, làm nức lòng các CĐV.  Còn với giới chuyên môn, trận đấu chiều qua chính là trận đấu hay nhất mùa giải, khẳng định chất lượng và sự chuyên nghiệp của giải đấu ngày một tiến bộ; xứng đáng là giải đấu số 1 dành cho lứa tuổi học trò Thủ đô.
Ông Hoàng Duy Khanh - Phó giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Ban thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội: “Giải đấu đầy mê hoặc”

Ngập tràn cảm xúc ảnh 3

“Tôi đã đi nhiều nơi, dự nhiều trận đấu từ chuyên nghiệp cho đến phong trào, nhưng trận chung kết hôm nay cũng như chính giải đấu này đã mang cho tôi cảm xúc tuyệt vời nhất. Không biết điều đó đến từ thái độ thi đấu nhiệt huyết, cao thượng của các cầu thủ trên sân, hay đến từ những nỗ lực chưa bao giờ mệt mỏi của BTC, đặc biệt là của Trưởng BTC Đào Lê Bình. Tôi nghĩ giải bóng đá học sinh của Báo An ninh Thủ đô đặc biệt chính bởi vì nó có cả hai thứ ấy. Nó khiến cho chúng tôi bị mê hoặc. Trên khắp cả nước hiện tại, Hà Nội là địa phương phát triển đều và mạnh mẽ nhất bóng đá phong trào. Giải đấu 12 năm tuổi của Báo An ninh Thủ đô ngày càng chứng tỏ là một điểm sáng trong đó, và tôi tin rằng nó sẽ còn tạo ra sức hút mãnh liệt hơn nữa”.

Ấn tượng CĐV

Ngập tràn cảm xúc ảnh 4

Hàng nghìn CĐV có mặt cổ vũ đã tạo bầu không khí sôi động cho trận chung kết chiều qua. Đặc biệt, hội CĐV THPT Lômônôxốp gây ấn tượng với trang phục chuyên nghiệp, trống chiêng hoành tráng cùng màn cổ vũ cực kỳ sôi động trong suốt trận đấu. Chính sự động viên tinh thần này đã góp phần giúp đội bóng giành cúp vô địch.

Nét đẹp sân chơi học trò

Ngập tràn cảm xúc ảnh 5

Trận chung kết chiều qua đã chứng kiến hình ảnh rất Fair-play. Sau khi để thua, các cầu thủ THPT Nguyễn Tất Thành buồn bã, nhiều người đã bật khóc. Thấy vậy, các cầu thủ THPT Lômônôxốp đã tiến tới bắt tay, động viên. Đây là một nét đẹp, xuất hiện nhiều lần và gắn liền với giải đấu dành cho lứa tuổi học trò suốt nhiều năm qua.

Đội vô địch nhận thưởng lớn

Chức vô địch mùa giải năm nay, ngoài số tiền 10 triệu đồng của Ban tổ chức, ông Nguyễn Phú Cường - Chủ tịch HĐQT trường THPT Lômônôxốp cho biết sẽ thưởng thêm 10 triệu đồng cho đội bóng.