"Ngáo đá" lái xe mang theo súng, lưỡi lê "áp tải" ma túy

ANTĐ -  Ngay khi “bật” cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có một khẩu súng tự chế, 9 viên đạn, một lưỡi lê và 162 viên nghi là ma túy tổng hợp.

Khoảng 16h chiều 12/8, tổ công tác Y15/141 Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư đèn tín hiệu giao thông, thuộc thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội, phát hiện chiếc xế hộp màu đen BKS 29D-014.20 có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Xế hộp dùng để "vận chuyển" gần 200 viên ma túy tổng hợp


Tại thời điểm kiểm tra chiếc xe, lực lượng chức năng phát hiện ở ghế phụ trên xe có một chiếc túi nilông màu hồng. Bên trong chiếc túi này có 9 viên đạn dài khoảng 1,5cm, đầu đạn bằng kim loại màu đen, dài khoảng 0,5cm.

Đào Văn Đoàn - Chủ nhân của số ma túy cùng lưỡi lê và súng, đạn


Ngoài ra, trong chiếc túi còn có một hộp nhựa chứa 162 viên nén hình tròn (trong đó có 160 viên màu hồng và 2 viên màu xanh) nghi là ma túy tổng hợp, 1 chiếc cóng "đập đá".

Tiếp tục kiểm tra cốp xe, tổ công tác còn phát hiện và thu giữ một khẩu súng tự chế, 9 viên đạn, dài khoảng 1,5cm, đầu đạn bằng kim loại màu đen, dài khoảng 0,5cm, cùng một lưỡi lê dài khoảng 80cm, chuôi và bao đựng kiếm đều bằng gỗ, cùng một số tang vật khác.

Lưỡi lê dài 80cm


Khai thác tại chỗ, đối tượng khai là Đào Văn Đoàn (SN 1973), trú tại thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội. Đối tượng này đã từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và hai tiền sự nghiện ma túy. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Đào Văn Đoàn đã ký vào biên bản xác nhận số tang vật trên là của mình.

Ngay sau đó, đối tượng cùng toàn bộ tang vật đã được đưa về trụ sở Công an huyện Đông Anh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại đây, lực lượng chức năng kiểm tra chiếc điện thoại của đối tượng, thì bất ngờ phát hiện bên trong có 25 viên ma túy tổng hợp dạng nén, 1 tép heroin và 2 gói nhỏ đối tượng khai nhận là ma túy đá.

Lực lượng chức năng kiểm tra số ma túy phát hiện được


Lúc này, đối tượng bỗng vùng lên chửi đổng, tỏ ra bất mãn cáu giận. Theo lời khai của Đào Văn Đoàn, trước khi bị lực lượng 141 bắt giữ, đối tượng này đã “chơi” ma túy cùng vài người “anh em giang hồ”, trong đó có một người phụ nữ. Sau khi “chơi” xong, “các anh em” đã bảo Đoàn nhặt số ma túy còn lại và dụng cụ sử dụng cho vào túi để lần sau “chơi” tiếp. Sau đó, Đoàn đi rửa mặt và tắm cho… tỉnh. Anh ta cho rằng, đã bị đồng bọn lừa và “chơi” mình một vố đau, khi lợi dụng lúc hắn vắng mặt đã để ma túy, lưỡi lê và súng, đạn lên xe của hắn.

“Em sẽ không bao giờ chịu tội một mình đâu. Cùng làm thì cùng chịu...”- Đoàn nghiến răng.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, ngay khi bị bắt, đối tượng Đào Văn Đoàn vẫn đang “ngáo” đá. Và lời khai của hắn còn nhiều điểm nghi vấn.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.