Hà Nội

Ngang nhiên “ăn hàng” trên phố, hai tên cướp bị CSGT quật ngã

ANTĐ -  Vừa cướp được chiếc điện thoại di động của một phụ nữ đi đường, hai tên cướp ngay lập tức bị CBCS Đội CSGT số 3 – CATP Hà Nội ra đòn quật ngã.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h15 phút ngày 19/10, lúc đó, Thượng úy Nguyễn Đức Sơn và Thiếu úy Nguyễn Trung Anh, CBCS Đội CSGT số 3 – CATP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt Tôn Đức Thắng – Cát Linh, bất ngờ nghe tiếng tri hô “cướp, cướp”.

Ngay lập tức, theo phản xạ, hai đồng chí CSGT ra tín hiệu dừng các làn xe đang chạy và phát hiện hai nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy mang BKS 29D1- 622.83 vứt xe bỏ chạy liền lập tức đuổi theo, trước sự chứng kiến của nhiều người dân đi đường.

Ngang nhiên “ăn hàng” trên phố, hai tên cướp bị CSGT quật ngã ảnh 1             

Hai tên cướp bị CSGT quật ngã cùng chiếc điện thoại mới cướp giật được

Chỉ vài phút sau, hai đối tượng này đều bị quật ngã và đưa về CAP Quốc Tử Giám đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, nhân thân của hai đối tượng được làm rõ là Vũ Mạnh Đoài, sinh năm 1976, trú tại Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội và Phạm Mạnh Hùng, sinh năm 1973, trú tại phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

 Chiếc xe của hai đối tượng bị vứt lại trên đường khi CSGT ra tín hiệu các làn đường dừng xe
Ngang nhiên “ăn hàng” trên phố, hai tên cướp bị CSGT quật ngã ảnh 3                          "Công cụ hỗ trợ" cho việc "ăn hàng" của hai đối tượng

Cơ quan công an cũng đã thu giữ 1 chiếc điện thoại di động, là tài sản của chị Nguyễn Thị Thu Trang, SN 1992, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội. Chị Trang cho biết, đang đi đường thì chị có cuộc gọi đến nên lấy điện thoại ra nghe thì bất ngờ bị hai đối tượng Đoài và Hùng giật mất.

Ngoài ra, kiểm tra trong cốp xe của hai đối tượng, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều tang vật gồm gậy điện, đèn pin, kéo, băng dính để làm công cụ đi trộm cắp.

Hình ảnh hai chiến sỹ CSGT bắt cướp trên phố được nhiều người dân khen ngợi và vỗ tay hưởng ứng lại càng ghi dấu thêm một nét đẹp của người chiến sỹ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân.