Ngắm nhìn một Việt Nam sắc màu ngày Tết qua lăng kính của "Hành trình Minh & Ping"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Hành trình Minh &Ping" là hành trình về Hà Nội ăn tết của một giảng viên đại học U80 cùng cô con gái U40 và 1 chú mèo lệch hàm, cùng nhau lái xe xuyên Việt, thưởng thức cảnh đẹp Việt Nam, uống trà, tâm sự. Trong chặng hành trình xuyên suốt mảnh đất Việt Nam hình chữ S này, 3 nhân vật chính sẽ đưa chúng ta khám phá những vùng đất mới thú vị. 

Cô Vũ Thúy Minh (73 tuổi), hiện đang là giảng viên Mỹ Học - trưởng khoa Văn hoá Đại cương, Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh. Trong chuyến đi này, cô sẽ chịu trách nhiệm to lớn là thưởng thức cảnh đẹp, uống trà và tâm sự. Đây sẽ là nhân vật mang đến nhiều câu chuyện và lời khuyên bổ ích cho người xem xuyên suốt chặng đường.

Tiếp đến là Ping, 1 chú mèo không may bị bệnh lệch hàm thái dương TMJ từ năm 1 tuổi. Ping không ăn hạt hay pate được như những bé mèo khác. Mỗi bữa đều phải xay pate thành nước loãng cho Ping liếm, ngày ăn 4 bữa. Chăm sóc Ping khá cực nên mỗi lần đi đâu vài ngày mà không nhờ được ai qua chăm là chị Châu đều phải đưa Ping theo.

Và thứ 3 là Nguyễn Vũ Quỳnh Châu (37 tuổi), là người làm việc trong lĩnh vực giải trí và từng đảm nhận vị trí tại các công ty và tập đoàn truyền thông, giải trí, sản xuất lớn tại Việt Nam cũng chính là host của series Minh & Ping. Chị Châu là người sẽ chịu trách nhiệm lái xe trên suốt chặng đường từ Nam ra Bắc cho Minh và Ping.

Ngoài 3 nhân vật trên, chuyến đi sẽ được bổ sung thêm những người bạn đồng hành với nhiệm vụ sản xuất ra những thước phim và chiếc ảnh xinh xắn để gửi đến mọi người. Đó là Tidus Fair Supertramp's Works (31 tuổi), hiện đang là nhà làm phim, nhiếp ảnh gia, hoạ sĩ tự do. Anh còn là người hoạt động tích cực trong lĩnh vực cứu hộ động vật và là một người ăn chay trường gần 20 năm.

Tiểu Chí (26 tuổi), cậu bạn là một nhiếp ảnh gia, quay & dựng video tự do. Một người giàu tình cảm và chăm chỉ trong công việc. Và cuối cùng, người sẽ đảm nhận trách nhiệm chăm sóc Minh và Ping là Ngọc Diệu (22 tuổi), một cô bạn giỏi gia chánh và rất biết cách quan tâm mọi người.

Hành trình của Minh và Ping sẽ chia làm 2 chặng. Chặng đầu tiên sẽ là chuyến xe về quê đón Tết, khởi hành vào sáng ngày 5/1 tại Hồ Con Rùa -TP. Hồ Chí Minh và dự kiến sẽ cập bến “cổng nhà” - Hồ Hoàn Kiếm vào ngày 14/1. Trên đường đi, xe sẽ dừng nghỉ chân 1 hoặc 2 ngày tại 5 điểm là Buôn Ma Thuột, Kon Tum, Hội An, Quảng Bình và Thanh Hóa - Pù Luông. Ở mỗi điểm dừng, cả nhóm sẽ dành thời gian để khám phá những điều thú vị và mới lạ của vùng đất ấy.

Chặng thứ 2 là chuyến du xuân của "Gia đình sến xẩm". Đây là đại gia đình của cô Minh và Quỳnh Châu, gồm 3 thế hệ với 50 thành viên lớn nhỏ, điểm đặc biệt là hầu hết mọi người đều làm nghệ thuật và luôn yêu thương nhau tuyệt đối. Ở chặng này "Gia đình sến xẩm" sẽ cùng nhau đi du xuân, thưởng ngoạn cảnh đẹp, trải nghiệm ẩm thực các tỉnh phía Bắc.

Để tăng thêm phần thú vị cho "Hành trình Minh & Ping", chị Châu đã ngỏ lời mời hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt trong chuyến đi. Có thể kể đến những cái tên đình đám như ca sĩ Hà Lê, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi, Trang Pháp, Nguyễn Trần Trung Quân, Táo, diễn viên hài độc thoại Uy Lê,... những khách mời này sẽ lần lượt xuất hiện trong suốt chặng hành trình của Minh và Ping.

Chia sẻ về lý do bắt đầu dự án này, Châu kể: “Trong một buổi tối không có mặt trời, mẹ Minh đã thủ thỉ với mình mấy câu thâm tình mà mình có thể nhớ lại như sau: ‘Minh yêu Sài Gòn hoa lệ lắm nhưng không sao quên được cái se lạnh mà ấm áp của cái tết Hà Nội. Minh nhớ Hà Nội rồi, Minh muốn trở về chốn đô thành cổ kính và hồi tưởng về một thời thơ ấu đầy kỷ niệm’. Vậy là chuyến đi này ra đời”.

Một thông tin thú vị nữa, dù gọi là mẹ nhưng cô Minh lại không phải là mẹ ruột của chị Châu. Người giảng viên U80 chính là chị ruột của mẹ Châu. Cô không kết hôn mà thay vào đó nhận nhận 2 đứa con của em mình là con và chăm sóc từ bé đến lớn. Gia đình của Châu ở Hà Nội, nhưng đến khi lên đại học, chị được mẹ Minh đưa vào Sài Gòn sinh sống và làm việc đến hiện tại.

Khi nói về "Hành trình Minh & Ping", Quỳnh Châu chia sẻ rằng đây cũng là ước mơ 10 năm của chị, ước muốn được trải nghiệm cảm giác được tự lái xe từ Sài Gòn ra Hà Nội, và vui hơn cả chính là có thể đưa người thân yêu của mình cùng đi.

Dự án "Hành trình Minh & Ping" không chỉ đơn thuần là một chuyến đi xuyên Việt, một cuộc du Xuân chóng vánh mà còn muốn lan toả những thông điệp ý nghĩa. Mỗi con người khi lớn lên, có người ra đi, có kẻ ở lại, nhưng dù đi đâu, làm gì thì khi chùn chân mỏi gối ta cũng sẽ đều hướng về chốn bình yên vẫn luôn có những người yêu thương ngóng chờ. Nơi ấy gọi tắt bằng 2 chữ “gia đình”.

Mọi người hãy theo chân Minh, Ping và Châu thả hồn trên hành trình ý nghĩa trở về với cái Tết thủ đô và khám phá những vùng đất mới nhé!