Ngậm ngùi thưởng Tết

ANTĐ - Dù đã quá quen, song các VĐV đỉnh cao vẫn ngậm ngùi khi không được nhận một đồng thưởng Tết nào. Còn với cầu thủ, nhiều người chỉ mong nhận đủ số lương bị CLB nợ là tốt lắm rồi.

ĐKVĐ SEA Games Việt Anh và các đồng nghiệp đã quen với việc không được thưởng Tết

May ra được… tờ lịch

Tết cổ truyền đang đến gần. Hầu hết các VĐV tại các trung tâm đều tất bật gói ghém đồ đạc chuẩn bị trở về đoàn tụ với gia đình sau một năm biền biệt với lịch tập luyện, thi đấu dày đặc. Thế nhưng, đằng sau sự háo hức đó là những tâm sự khó nói thành lời. Đa số các VĐV đều xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tự bản thân mỗi người đều muốn về quê với chút ít tiền phụ giúp bố mẹ. Ngặt nỗi, số tiền lương ít ỏi buộc họ phải chi tiêu tằn tiện mới đủ sống trong thời gian xa nhà, nói gì đến chuyện tích cóp. Nguồn thu duy nhất họ trông chờ là tiền thưởng từ các tấm huy chương và thưởng Tết. Thế nhưng, trong một năm không có SEA Games, Olympic thất bại, ngành thể thao lại hạn chế các giải giao hữu nên số VĐV giành huy chương không nhiều. Ngoài vài cái tên có thành tích nổi bật như Hà Thanh, Xuân Vinh, Thanh Hằng, Quang Liêm, Tiến Minh… có khoản thưởng huy chương theo quy định Nhà nước và từ BTC giải, số còn lại đều chung cảnh ngậm ngùi. 

Tiền huy chương không có, thưởng Tết lại càng không. Rất nhiều năm nay, dù ở ĐTQG hay tuyển trẻ đều không được nhận một đồng thưởng Tết nào. Ngay cả VĐV số 1 Việt Nam năm 2012 Phan Thị Hà Thanh cũng không ngoại lệ. Một trường hợp khác, ĐKVĐ nhảy cao SEA Games Dương Việt Anh khi nói về chuyện thưởng Tết không khỏi buồn rầu: “Bao năm nay, tôi chưa bao giờ nhận được tiền thưởng Tết từ ngành thể thao hay kể cả đơn vị chủ quản, tỉnh Bạc Liêu. Đạt chuẩn Olympic cũng không đồng nào. Năm nay chắc cũng vậy thôi. May ra được tờ lịch là cùng”. So với các đồng nghiệp khác, ít ra Việt Anh cũng đã kịp xây cho gia đình căn nhà mới bằng tiền thưởng huy chương SEA Games năm 2011. “Không có tiền biếu bố mẹ, nhưng năm nay em vẫn vui vì gia đình được ăn Tết trong ngôi nhà mới”, Việt Anh xúc động nói.

Thưởng cốt để đỡ… tủi thân

Cầu thủ xưa nay vẫn được xem là có thu nhập cao nhất trong giới VĐV song năm nay cũng đang lao đao. Kinh tế khó khăn, các đội bóng đều thắt chặt chi tiêu và chắc chắn không có chuyện thưởng “lỏng tay” như mọi năm. Đội bóng được xem như “đại gia” V-League là V.Ninh Bình khẳng định mức thưởng Tết sẽ thấp hơn năm ngoái rất nhiều. Hay như HN T&T - từng nằm trong tốp đầu thưởng Tết năm ngoái với mức thấp nhất 15 triệu đồng/người, năm nay dự tính sẽ cắt 2/3 tiền thưởng. Chủ tịch CLB Nguyễn Quốc Hội chia sẻ: “Cắt thưởng là xu thế chung của các CLB. Dù chưa quyết định cụ thể, nhưng Tết này đội chỉ thưởng khoảng 5 triệu/đồng cầu thủ, chủ yếu cho anh em đỡ tủi thân, bởi như tôi biết, nhiều đội còn không thưởng đồng nào”.

Các cầu thủ chẳng còn cách nào khác là buộc phải chấp nhận, giống như việc chấp nhận bị cắt lương 30-50% để được tiếp tục chơi bóng. Khó khăn hơn cả là các cầu thủ vẫn còn bị đội bóng nợ lương. Suốt những tháng qua, không ít cầu thủ phải bán đồ đạc, vay mượn để nuôi gia đình trong lúc mỏi mắt chờ CLB trả nợ lương. Với họ, được nhận đủ lương thôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi, mong gì đến chuyện thưởng Tết.