Chợ "đồng nát" có một không hai

Chợ "đồng nát" có một không hai

ANTD.VN - Nằm cạnh đường Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội), khu chợ chuyên bán đồ cũ, hỏng... khá "độc" này ngày nào cũng họp đều đặn từ sáng đến tối.
Của hàng hoa

Của hàng hoa

ANTĐ - Hôm nào cũng vậy, khi đi chợ, tôi lại tạt vào quầy mua báo. Ngoài nhật báo cố định như An ninh Thủ đô mà quầy hàng đã để sẵn, tôi lại đứng ngắm nghía, xem xét một lúc nữa. 
Bà tôi

Bà tôi

ANTĐ - Tôi đang du học ở xử sở sương mù. Tôi sang đây đã được 5 năm. Còn mấy tháng nữa, tôi thi tốt nghiệp và trở về nước. 
Tri kỷ "làm duyên"

Tri kỷ "làm duyên"

ANTĐ - Tôi có một duyên may kỳ lạ với bác Nguyễn Tuân từ khi tôi còn nhỏ, đó là  được làm “giao liên” giữa bố tôi (Nhà văn Kim Lân) với bác Nguyễn. Suốt nhiều năm ròng tôi mang hoa - những bông hoa bố tôi tự tay trồng mang đến tặng bác Nguyễn Tuân. Cho đến giờ, tôi vẫn nhớ như in về những cây hoa, cây cảnh bố tôi trồng, đã từng có nhiều lần, tôi đi tìm giống và trồng lại. Nhưng lạ, chẳng thấy cây nào ra hoa đẹp như những bông hoa ngày ấy.
Người cuối cùng còn tâm huyết với tranh than

Người cuối cùng còn tâm huyết với tranh than

ANTĐ - Chúng tôi biết đến nghề chế tác các sản phẩm tranh, mỹ nghệ bằng than đá qua sự giới thiệu của một cô bạn đồng nghiệp. Khi chúng tôi đến TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hỏi về nghề này thì nhiều người lắc đầu bảo: Tranh than đá chỉ còn trong dĩ vãng!