Nga vinh danh nhà báo chống tham nhũng

ANTĐ - Thủ tướng Nga Vladimir  Putin đã ký văn bản trao tặng giải thưởng báo chí quốc gia cho nhà báo Mikhail Beketov, người đã suýt mất mạng sau khi điều tra tham nhũng của nhà chức trách ở Khimki, ngoại ô Matxcơva.

Báo chí Nga ngày càng được ghi nhận về những đóng góp đối với xã hội

Nhà báo Mikhail Beketov là Tổng biên tập của tờ Khimkinskaya Pravda, một tờ báo của thành phố Khimkhi. Sau những bài báo điều tra những tham nhũng của nhà chức trách địa phương, năm 2008 nhà báo Beketov đã bị tấn công và chấn thương nghiêm trọng phần não, không thể đi lại được. Đây là một trong 10 người nhận được giải thưởng này trong năm nay. Mỗi giải thưởng trị giá tiền mặt 1 triệu ruble (khoảng 32.000 USD). Theo Russian Press Day, dự kiến lễ trao tặng sẽ diễn ra ngày 13-1 tới.

Tờ The Moscow Times đưa tin, danh sách những người nhận giải đã được thông báo trên website chính phủ hôm thứ hai đầu tuần.

Mặc dù vậy, vẫn có ý kiến trái chiều trong dư luận xung quanh sự kiện này. Tổng biên tập tạp chí Around the World Sergei Parkhomenko phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thành Business FM: “Những người đã đánh đập ông ấy đến tàn tật vẫn đang ngoài vòng pháp luật”. Trong khi đó, Yevgeniya Chirikova, một cộng sự thân cận với ông Beketov trong vụ điều tra về kế hoạch xây dựng đường cao tốc xuyên qua rừng Khimki, cũng có phản ứng tương tự.

Những người ủng hộ nhà báo Beketov lại cho rằng đây là tin tốt lành đối với ông. Một trong những người ủng hộ ông Beketov hôm 1-11 vừa qua thông tin rằng các bác sĩ ở bệnh viện Israel, nơi ông Beketov đang điều trị, đang xem xét cách tốt nhất để nói với Beketov về giải thưởng. “Hy vọng tin mới này sẽ giúp ông ấy hồi phục, nhận giải thưởng và đi lại, nói chuyện bình thường”, Lyudmila Fedotova, giám đốc một quỹ ủng hộ Beketov nói với hãng thông tấn Ria Novosti.

Được biết, những người nhận giải thưởng này được các cơ quan báo chí đề cử và được Hội đồng thẩm định xem xét. Dmitri A. Muratov, biên tập viên của tờ tuần san Novaya Gazeta, cho biết ông “bỏ phiếu” cho nhà báo Beketov bởi là người đầu tiên điều tra vụ “rừng Khimki”. Biên tập viên Muratov cũng cho biết sau khi nhà báo Beketov phải cấp cứu trong tình trạng hôn mê, mất một chân, những ngón tay thì dập nát đến nỗi Beketov không thể viết báo được nữa, ông Beketov đã xuất hiện trước tòa trên một chiếc xe lăn để đối đáp trước những cáo buộc vu khống của Thị trưởng Khimki, Vladimir Strelchenko.

Ông Vsevolod Bogdanov, Chủ tịch Hiệp hội các nhà báo Nga khẳng định với tờ Kommersant rằng 90% Ban hội thẩm bỏ phiếu tán thành việc trao tặng giải thưởng cho nhà báo Beketov. Giải thưởng này tăng thêm sự đoàn kết và tuyên truyền giá trị nhân văn trong xã hội Nga. Tờ Moscow Times đăng tải nhận định của nhà phân tích chính trị độc lập Stanislav Belkovsky rằng việc trao thưởng này “là dấu hiệu cho thấy một Putin mới, không phải là nhân vật chống phương Tây mà còn là một người có khả năng tạo dựng mối quan hệ với người mà ông không thích”.