Newsweek “cáo phó” bản in

ANTĐ - Sau gần 80 năm tồn tại, tạp chí nổi tiếng thế giới Newsweek đã ra ấn bản cuối cùng hôm 24-12. Trong ấn bản này, Newsweek đăng trên trang bìa bức ảnh chụp trụ sở chính của tạp chí ở Manhattan, thành phố New York (Mỹ), kèm theo đó là lời chào tạm biệt với những độc giả trung thành của mình. Dấu thăng (#) được sử dụng ở đây tượng trưng cho thời đại kỹ thuật số - tương lai mà Newsweek đang hướng tới. 

Ấn bản cuối cùng của tờ Newsweek

Như vậy, từ năm 2013, Newsweek sẽ chuyển hoàn toàn sang ấn bản kỹ thuật số. Tổng biên tập Tina Brown mô tả sự kiện này mở ra “một chương mới” cho tạp chí. Trong một bài báo có tựa đề “Newsweek sang trang”, bà Tina viết: “Chúng tôi đang thay đổi Newsweek chứ không phải nói lời tạm biệt. Quyết định bỏ ấn bản báo in là do những thách thức kinh tế trong lĩnh vực xuất bản và phát hành chứ không phải do chất lượng tờ báo”. 

Việc đề xuất chuyển sang định dạng kỹ thuật số và đổi tên thành Newsweek Global đã được đưa ra hồi tháng 7 bởi Barry Diller, người đứng đầu tập đoàn IAC/Interactive Corp và chủ sở hữu của Newsweek. Tạp chí uy tín này đã giảm một nửa lượng bạn đọc kể từ năm 2006 đến nay, đồng thời thua lỗ 22 triệu USD trong tài khóa 2012. Cái “chết” của ấn bản báo in là do doanh thu quảng cáo sụt giảm trong khi ngày càng nhiều độc giả tìm đọc thông tin trên mạng internet hay trên điện thoại di động. Với việc đóng cửa báo in, Newsweek sẽ tiết kiệm được các chi phí như in ấn, bưu phí và phát hành. Tờ báo này cũng sẽ sa thải những nhân viên không cần thiết. 

Ra đời năm 1933, Newsweek trở thành tuần báo lớn thứ hai của Mỹ, sau Time. Cũng như Time, Newsweek có ảnh hưởng rất rộng lớn đến các chính trị gia trên toàn thế giới.