Nếu ngoại tình là xấu, người đời sao khinh nữ, bênh nam?

ANTD.VN - Có lẽ, không một ai trong chúng ta muốn bênh vực cho những hành vi ngoại tình. Cái giá phải trả cho sự tham lam trong chuyện hôn nhân tình cảm sẽ là đánh mất tất cả, nam giới cũng vậy, nữ giới cũng thế. Tuy nhiên, cách mà xã hội đối xử với người đàn ông ngoại tình và người phụ nữ ngoại tình thật sự không công bằng chút nào.

Chồng bắt quả tang vợ; mẹ chồng bắt quả tang con dâu ngoại tình; chồng đi làm xa, vợ ngoại tình với người yêu cũ rồi chết trong nhà nghỉ;... Gần đây, trên mạng xã hội liên tục nổi lên những vụ lùm xùm xoay quanh việc người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang như thế. Rồi những vụ đánh ghen kinh hoàng giữa ban ngày liên quan đến chuyện ngoại tình cũng xuất hiện nhiều, khiến xã hội bất an.

Hình ảnh một vụ đánh ghen kinh hoàng tại Hà Đông

Có lẽ, không một ai trong chúng ta muốn bênh vực cho những hành vi trái đạo lý ấy. Cái giá phải trả cho sự tham lam trong chuyện hôn nhân tình cảm sẽ là đánh mất tất cả, nam giới cũng vậy, nữ giới cũng thế.

Tuy nhiên, cái cách mà xã hội đối xử với người đàn ông ngoại tình, và người phụ nữ ngoại tình thật sự không công bằng chút nào. Trong hầu hết các cuộc ngoại tình bị phát hiện, có thể thấy phần lớn đòn roi của người trong cuộc và lời sỉ vả nhục mạ của người đời đều nhắm vào phái nữ.

Từ xưa đến nay, đàn ông lăng nhăng thì được gọi là "phong trần", "đào hoa", "đa tình",... Còn với đàn bà lăng nhăng, người ta thường dùng những từ ngữ như "đĩ thõa", "lăng loàn", "mất nết",... để mắng nhiếc, sỉ vả. Rõ ràng, cùng là những tính từ để chỉ người không chung thủy, nhưng khi nói về đàn ông lại có phần nhẹ nhàng và ít cay nghiệt hơn! Tại sao vậy?

Có lẽ chẳng có cách giải thích nào hợp lý hơn là: Thứ quan niệm cổ hủ "Trai quân tử năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ lấy một chồng" từ lâu đã ngấm quá sâu vào máu thịt của con người, nhất là người Á Đông chúng ta. Thành thử đàn ông khi "mất nết" vẫn luôn được châm chước nhiều hơn đàn bà.

Chẳng cần đến lúc người ta giấu vợ giấu chồng để lên giường với người khác mới thấy rõ sự phân biệt đối xử ấy của xã hội. Có một thực tế là phải đến 90% đàn ông trên thế giới đều đang ngoại tình mỗi ngày, ít nhất là ngoại tình về tư tưởng (thông qua những lời nói ngọt nhạt tán tỉnh, cho đến những lời trêu ghẹo, hay sàm sỡ khiếm nhã,... ở ngoài đời hoặc trên mạng xã hội, đối với những cô gái không phải là vơ mình).

Rất ít người lên tiếng về hành động đó của đàn ông, bởi xã hội luôn cho rằng đó là điều bình thường, xưa nay vẫn vậy. Nhưng nếu đổi ngược lại, một người phụ nữ đã có chồng, có người yêu buông lời tán tỉnh, trêu ghẹo, đụng chạm cơ thể với một người đàn ông khác (giống hệt như cái cách người đàn ông vẫn hay làm mỗi ngày sau lưng vợ hoặc người yêu họ), dám chắc có hơn một nửa số người chứng kiến sẽ rủa thầm trong bụng rằng: "Loại đàn bà mất nết".

Hình ảnh người phụ nữ oằn mình lên gánh chịu những trận đòn ghen đầy phẫn uất, sau đó (nếu bị đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội) họ còn phải lãnh chịu hàng ngàn lời đay nghiến, mỉa mai, chế giễu từ những người không quen biết. Thậm chí, trong một số vụ việc, người phụ nữ ngoại tình đã chết, nhưng người ta vẫn tàn nhẫn buông rất nhiều lời chửi rủa khiếm nhã với họ. Trong khi đó, lại không có quá nhiều người đếm xỉa đến người đàn ông trong mỗi cuộc tình vụng trộm. Đó không phải là cảnh tượng hiếm thấy trong xã hội hiện nay.

Phải chăng, trong khi mà tất cả mọi người đều đang hô hào bình đẳng giới như hiện nay, chúng ta ít nhiều vẫn đang có lối suy nghĩ và cách đối xử không công bằng với những người phụ nữ mỗi ngày...?

Và nếu coi ngoại tình là xấu, tại sao lại khinh bỉ phụ nữ và bênh nam giới?