Nepal: Cụ ông 68 tuổi vẫn tới trường học

ANTĐ - Ông Durga Kami, 68 tuổi sống tại huyện Syangja, là một trong những học sinh già nhất ở Nepal. 

Ông Durga Kami cùng các bạn học ở tuổi thiếu niên

Ông khiến nhiều người ngạc nhiên khi theo học cấp 3 ở tuổi khá cao này với các bạn học chỉ 14, 15 tuổi.

Ông cho biết muốn tới trường vì trước đây không đủ điều kiện để học tập và mong thoát khỏi nỗi cô đơn sau khi người vợ qua đời.

Hàng ngày, ông Kami – người đã có 6 người con và 8 người cháu - mặc đồng phục chỉn chu, chống gậy đi bộ hàng tiếng đồng hồ để tới lớp.

Một buổi lên lớp của cụ ông 68 tuổi

“Đây là lần đầu tiên tôi dạy một người đáng tuổi cha mình. Tôi cảm thấy rất phấn khích” – một giáo viên của ông Kami cho biết.

Các học sinh trong lớp gọi ông là “Baa” (trong tiếng Nepal nghĩa là “cha”). Nhưng dù tuổi cao, ông Kami vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động thể chất của trường, trong đó có cả chơi bóng chuyền.

Kami cho biết, ông muốn được học tới lúc rời xa cõi đời, đồng thời hy vọng hành động của mình có thể khích lệ những người khác vượt qua rào cản tuổi tác trong cuộc sống.