Ném xác bệnh nhân xuống sông Hồng, hành động như bị ma ám

ANTĐ - Liên tục kiên trì điều tra, truy xét trong 3 ngày, 2 đêm, từ manh mối chiếc xe máy vô chủ bị đổ ở khu dân cư vắng người, các lực lượng CATP Hà Nội đã xác định, làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Điều đáng nói, nghi can chính được xác định trong vụ án này là một thạc sỹ, bác sỹ, giám đốc trung tâm thẩm mỹ.

Đây là chiếc xe của nạn nhân được phát hiện tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên

Tiếng chuông điện thoại từ chiếc xe máy đổ ven đường

Đường Cổ Linh, là tuyến đường mới mở thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội), nên vẫn thưa dân cư. Khoảng 23h ngày thứ bảy, 19-10, trong khi đi xe máy theo trục đường này để về nhà, anh Tuấn (trú tại phường Thạch Bàn), trông thấy chiếc xe máy Lead màu đen bị đổ sát lề đường. Chìa khóa điện của xe vẫn cắm, cùng chiếc túi xách treo trên xe. Xung quanh không một bóng người. Đang thắc mắc, anh Tuấn nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ trong túi vọng ra. Có 2 chiếc điện thoại di động bên trong, 1 chiếc Iphone 5 và 1 chiếc “đời” cũ. Nhưng chính chiếc điện thoại cũ vẫn còn pin và đổ chuông. 

Người gọi điện là một phụ nữ, xin gặp chị Huyền, chủ chiếc điện thoại. Anh Tuấn nói qua diễn biến thời điểm ở đường Cổ Linh, về chiếc xe máy mang BKS: 30K2-8747 đổ ở vệ đường nhưng không thấy chủ xe. Lập tức, người phụ nữ ở đầu dây đề nghị anh Tuấn đứng lại hiện trường, hướng dẫn đường để chị sang tận nơi. 1h sáng 20-10, thông tin về chiếc xe máy “vô chủ” được báo đến CAP Thạch Bàn. Chiếc túi xách đeo ở xe có 2 thẻ ATM và giấy tờ tùy thân của một phụ nữ, mang tên Lê Thị Thanh Huyền (37 tuổi), trú ở phố Hàng Thiếc, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm. Theo tường trình của gia đình chị Huyền, chị rời nhà đi từ sáng 19-10, nói là buổi chiều sẽ về. Nhưng chờ mãi đến tối gia đình vẫn chưa thấy chị Huyền đâu. Gọi điện thoại vào 2 máy điện thoại di động, chỉ 1 số máy có đổ chuông, nhưng không thấy chị Huyền nghe máy. Ngay sau khi không liên lạc được với chị Huyền, người nhà chị đã trình báo đến công an phường sở tại, đồng thời đăng ảnh chị lên trang mạng xã hội để nhờ bạn bè tìm giúp.

Truy manh mối giữa “biển” thông tin

Trước dấu hiệu bất thường của vụ việc, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật hình sự khẩn trương vào cuộc, phối hợp với CAQ Long Biên điều tra, xác minh. Trên chiếc xe Lead mà chị Huyền sử dụng, CQĐT thu thập được nhiều dấu vết không phải của chủ xe. Điều này cho thấy, đã có ai đó ngoài chị Huyền điều khiển nó. 

Nạn nhân Huyền bị sát hại, phi tang rồi hung thủ đã dựng hiện trường giả tại đường Cổ Linh? Hay nạn nhân cố tình vứt xe máy ở ven đường rồi cố tình bỏ đi? Nếu chị Huyền làm vậy, xuất phát từ động cơ gì? Mỗi giả thiết điều tra đưa ra đều được ban chuyên án phân tích kỹ mọi tình huống khách quan, chủ quan. Đối với giả thiết thứ nhất, chị Huyền bị sát hại, nhưng vì sao hung thủ không lấy đi tài sản. Hơn nữa, chiếc xe máy không có vết máu, và khu vực xung quanh không có dấu vết của vụ án mạng. Giả thiết thứ hai được ban chuyên án “nghiêng” nhiều hơn, bởi trong quá trình điều tra, CQĐT được biết, thời gian gần đây, chị Huyền nảy sinh mâu thuẫn với một thành viên trong gia đình. Hồi tháng 8-2013, khi đến cơ quan, chị Huyền đã tỏ ra buồn chán, và tâm sự với một đồng nghiệp về mâu thuẫn đó.

Tối muộn ngày 20-10, một thông tin được gia đình chị Huyền cung cấp cho CQĐT; đó là bức thư chị Huyền viết hơn 10 trang, tỏ ý buồn bã vì mâu thuẫn với thành viên trong gia đình. Nội dung thư thể hiện chị Huyền cảm thấy rất chán nản về cuộc sống của mình. “Bức thư không đề ngày, nhưng theo gia đình của chị Huyền, thư được viết khá lâu trước thời điểm chị Huyền mất tích”, một điều tra viên nhớ lại. Cùng với bức thư của chị Huyền, gia đình người mất tích cung cấp cho CQĐT 1 phiếu hẹn đến Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường, số 45 đường Giải Phóng. Theo hẹn, ngày 19-10, chị Huyền sẽ đến Trung tâm này để phẫu thuật thẩm mỹ. Tờ phiếu khám này đã làm “bật” giả thiết điều tra mới, từ chính Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường.

Chiều 22-10, Cảnh sát đã dẫn giải Nguyễn Mạnh Tường đến thẩm mỹ viện để thực nghiệm

Sự thật đau lòng

Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường được mở khoảng tháng 4-2013, do Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973), trú tại Cổ Nhuế, Từ Liêm làm giám đốc. Tường hiện là bác sỹ của bệnh viện Bạch Mai. Trung tâm Cát Tường có khoảng 20 nhân viên, và có thời gian quảng cáo khá rùm beng trên một số phương tiện thông tin đại chúng.

Ngày 21-10, Tường cùng toàn bộ nhân viên của Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường đã bị triệu tập đến CQĐT. Tuy nhiên, quá trình khai nhận ban đầu, Tường và các nhân viên phủ nhận có khách hàng mang tên Lê Thị Thanh Huyền. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT xác định, trưa 19-10, chị Huyền đã đến Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường, theo lịch hẹn từ ngày 18-10 cùng số tiền đã đặt cọc 50 triệu đồng để phẩu thuật thẩm mỹ hút mỡ, nâng ngực. Tình tiết này cùng tờ hóa đơn của Trung tâm Cát Tường được đưa ra, đã khiến Tường buộc phải khai nhận toàn bộ sự việc:

Theo hẹn, khoảng 12h ngày 19-10, Tường cùng 3 nhân viên Lê Thị Ngọc Vân, Bùi Thị Hoa và y tá Nguyễn Ngọc Thư tiến hành quá trình phẫu thuật thẩm mỹ cho chị Huyền. Tường đã dùng ống bơm kim tiêm loại 50cc, hút khoảng 11 ống mỡ từ phần bụng của chị Huyền để bơm vào vùng ngực. Các thao tác này kết thúc vào khoảng 16h cùng ngày. Sau đó, các nhân viên đưa chị Huyền ra nằm nghỉ. Khoảng 30 phút sau, chị Huyền có biểu hiện co giật, sùi bọt mép. Thấy vậy, Tường tiêm cho chị Huyền một liều thuốc Diafegam 10 mg. Tiêm xong, chị Huyền thôi không còn phản ứng như lúc trước. Tường rời Trung tâm đi ra ngoài.

Đến khoảng 17h45, nhân viên Trung tâm Cát Tường phát hiện chị Huyền có biểu hiện tím tái, mạch khó bắt, huyết áp không đo được. Nhận được thông báo của nhân viên, Tường đã hướng dẫn nhân viên truyền dịch, tiêm thuốc chống sốc, thở oxy cho chị Huyền qua điện thoại. Sau đó, Tường quay về Trung tâm kiểm tra thì phát hiện chị Huyền đang trong tình trạng sùi bọt mép, ngưng thở, mặt tím. Tường đặt ống thở và tiêm thuốc trợ tim, cho chị Huyền thở oxy. Tuy nhiên, những biện pháp này không còn tác dụng, chị Huyền rơi vào tình trạng chết lâm sàng, rồi tử vong sau đó.

Sau khi xác định chị Huyền đã tử vong, sợ bị các cơ quan chức năng phát hiện, Tường đã chỉ đạo nhân viên thu dọn toàn bộ đồ đạc như sổ sách, máy tính, các dụng cụ khám bệnh, các loại thuốc… để mang đi cất giấu. Trực tiếp Tường mang xác chị Huyền ra xe ô tô, rồi nhờ Đào Quang Khánh (SN 1996), trú ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, là nhân viên bảo vệ của Trung tâm Cát Tường, mang đồ đạc của chị Huyền cùng chiếc xe máy của nạn nhân đi sang địa bàn phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Sau khi bảo Khánh vứt xe máy tại đường Cổ Linh, Tường bảo Khánh lên xe ô tô đi vào nội thành theo hướng cầu Thanh Trì. Đến giữa cầu, Tường dừng xe rồi cùng Khánh bê xác chị Huyền ra khỏi xe, khiêng qua thành cầu thả xuống sông Hồng…

Cho đến cuối giờ chiều qua, công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số đang được CQĐT và thân nhân chị Huyền tích cực thực hiện. CQĐT đã khởi tố vụ án giết người; che giấu tội phạm; không tố giác tội phạm, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh về hành vi giết người.

Một số chuyên gia tâm lý học nhận định, hành vi của bác sy Nguyễn Mạnh Tường thật bất thường, như... bị ma ám. Bởi từ trước đến nay, từng xảy ra nhiều vụ chết người do phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng chưa từng có ai hành động mất nhân tính như thế này!