Nasri thở phào khi chấm dứt “lời nguyền Wembley”

ANTĐ - Cầu thủ người Pháp đã ghi bàn thắng thứ hai cho Man City trong trận chung kết Capital One Cup tối qua. Anh cảm thấy rất phấn khích khi chấm dứt được chuỗi thất bại liên tiếp của mình trên sân Wembley.

Khi còn khoác áo Arsenal, Samir Nasri đã từng thất bại tại Wembley hồi năm 2011. Ở trận chung kết FA Cup năm ngoái, anh cũng đã phải ngậm trái đắng cùng Man City khi để thua 0-1 trước Wigan Athletic.

Nasri đang hi vọng rằng chức vô địch Capital One Cup mà anh và các đồng đội vừa giành được sẽ là "bàn đạp" để họ tiếp tục đạt đến vinh quang ở các đấu trường còn lại trong mùa giải năm nay.

Ba cầu thủ ghi bàn cho Man City trong trận chung kết tối qua


"Tôi thực sự vui sướng và tự hào với danh hiệu này, bởi tôi đã hai lần thất bại trong những trận chung kết trên sân Wembley trong quá khứ. Chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay thực sự quan trọng đối với tôi" – tiền vệ người Pháp chia sẻ sau trận đấu.

"Ở hiệp một, những ký ức của tôi trong trận đấu với Wigan đã tràn về. Bước sang hiệp hai, các cầu thủ đã thi đấu với tâm lý tốt và ghi ba bàn thắng. Tôi hy vọng CLB sẽ giành thêm nhiều danh hiệu khác nữa ở mùa giải năm nay".

"Chúng tôi muốn vô địch trên tất cả các đấu trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục cạnh tranh ở Premier League, FA Cup và cố gắng làm được một điều thần kỳ ở Champions League. Tôi hy vọng danh hiệu này sẽ đem lại sự tự tin cho toàn đội đến cuối mùa giải năm nay".

Man City đã bị Sunderland chọc thủng lưới từ khá sớm với pha lập công của Fabio Borini. Tuy nhiên, họ đã có cuộc "lội ngược dòng" trong hiệp hai với các bàn thắng của Yaya Toure, Nasri và Jesus Navas để trở thành "tân vương" của Captial One Cup.