Nasri đã hối hận vì hành vi của mình

ANTĐ - Cuối cùng thì Samir Nasri cũng lên tiếng xin lỗi về hành vi ứng xử của anh sau trận đấu giữa Pháp và TBN vừa qua.

Cuối cùng Nasri đã xin lỗi

Trước đó, sau khi Pháp để thua TBN tại trận tứ kết 3 với tỷ số 0-2, Nasri tỏ ra mất bình tĩnh và khi được một nhà báo đề nghị đánh giá về trận đấu, tiền vệ này đã từ chối. Không những vậy, Nasri còn chửi tục rằng “báo chí luôn viết về những thứ thối tha”. Phóng viên của hãng AFP này đã nhã nhặn đáp lại rằng mình không muốn nói chuyện với Nasri nữa nhưng tiền vệ của Pháp vẫn tiếp tục chửi rủa với lời lẽ rất tục tĩu.

Quá "nóng mắt" với cách hành xử "chợ búa" của Nasri, Liên đoàn bóng đá Pháp đang xem xét khả năng sẽ treo giò cựu tiền vệ của Arsenal tới 2 năm. Và nếu án phạt này được ban hành, khả năng tham dự World Cup 2014 tại Brazil của Nasri sẽ hoàn toàn khép lại.

Và vì thế, ngày hôm nay, tiền vệ của Man City đã phải lên tiếng xin lỗi vì hành vi thiếu chuẩn mực của mình. Trước báo giới, Nasri tỏ ra ăn năn hối lỗi: "Tôi đã mắc phải rất nhiều sai lầm. Thực sự, tôi rất muốn các CĐV, đặc biệt các em nhỏ, có thể cảm nhận được lời xin lỗi chân thành nhất của tôi. Tôi luôn tôn trọng tất cả mọi người, tuy nhiên tôi sẽ không giải thích gì về hành động đó vào lúc này. Khi nào thích hợp, tôi sẽ đưa ra lời giải thích thỏa đáng".