ANTĐ - Gần đây bệnh viện Thái Y Đường ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc có đăng quảng cáo “phá thai không đau, giảm nửa giá cho học sinh, từ 900 NDT xuống còn 450 NDT”. Quảng cáo gây nhiều tranh cãi này một lần nữa khiến các bậc phụ huynh Trung Quốc được nhắc nhở về tình trạng nạo phá thai đang xảy ra tràn lan trong giới học sinh, sinh viên.
ANTĐ - Một phụ nữ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã đánh đứa con trai nhỏ tuổi thậm tệ vì tin lời thầy bói phán rằng thằng bé mang lại bất hạnh cho cô ta, shanghaidaily đưa tin hôm 25/12.
ANTĐ - Nhiều phụ nữ và trẻ em gái chôn vùi cuộc đời sau song sắt nhà tù hoặc thậm chí tự tử vì Luật Chống phá thai hà khắc tại El Salvador. Luật này quy định bất kỳ ai phá thai dù do người phụ nữ bị cưỡng hiếp, vô ý bị sảy thai, thai nhi dị dạng… đều bị phạt tù vì tội giết người.
ANTĐ - Người nhà nạn nhân cho biết, sau khi đặt thuốc mà cái thai không chịu ra, bác sỹ Và Bá Súa (Trưởng khoa Ngoại – Sản, Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) đã dùng kéo nhọn chọc vào âm đạo của nạn nhân để… cắt thai. Sau gần 2 giờ bị chọc ngoáy, nạn nhân đã tử vong tại phòng khám không phép của vị bác sỹ trưởng khoa này.
ANTĐ -Một phụ nữ người Colombia mới đây đã bị bắt khẩn cấp, sau khi cảnh sát phát hiện mụ làm “tú bà” của chính con gái mình. Trinh tiết mỗi cô con gái được mụ rao bán với giá 200$.
ANTĐ - Hiện nay, tại các đơn vị khám và điều trị sản phụ khoa, số bác sĩ nam không ít, từ bộ phận chẩn đoán hình ảnh đến khám phụ khoa và cả đỡ đẻ nữa… Bác sĩ nữ khám sản, phụ khoa đã đành, nhưng bác sĩ nam thì lại có nhiều chuyện… cười ra nước mắt, nhất là trong khi văn hóa Á đông còn chưa cởi mở, nhiều người còn ngại đi khám phụ khoa.
ANTĐ - Thời gian qua, hàng loạt các dấu hiệu lừa đảo, sai phạm của các công ty bán hàng đa cấp bị báo chí phanh phui. Những chiêu trò lừa đảo tuy không mới nhưng vẫn có đến hàng nghìn người bị cuốn vào vòng xoáy bị lừa - đi lừa. Điều đáng nói, những công ty bán hàng đa cấp như vậy bằng cách nào có thể tồn tại trong một thời gian dài với số lượng thành viên khổng gây ra những hệ lụy khủng khiếp.
ANTĐ - Hôm 8/8, cảnh sát Byatarayanapura, Ấn Độ, đã bắt giữ một gã đàn ông 45 tuổi, bị tình nghi đã cưỡng hiếp con gái, khiến cô bé mang thai và sinh con.
ANTĐ -Theo thống kê của Quỹ dân số Liên hợp quốc, mỗi năm có khoảng 16 triệu trẻ em gái trong độ tuổi từ 15 đến 19 tuổi sinh con, và con số mang thai ở tuổi vị thành niên còn cao hơn rất nhiều. Đáng cảnh báo là tỉ lệ vị thành niên phá thai ở Việt Nam, đang cao nhất các nước trong khu vực.
ANTĐ - Tôi năm nay 35 tuổi, công việc ổn định. Cách đây một năm tôi và chồng tôi đã li hôn. Lý do chính là do vợ chồng tôi không thể có con. Mặc dù khi đi khám, bác sĩ khẳng định nguyên nhân là do tinh trùng của chồng tôi yếu nhưng chồng tôi luôn khăng khăng đó là lỗi của tôi. Không những thế, anh ta còn về nhà khoe khoang, rằng có rất nhiều người con gái mê mẩn anh ta và nếu muốn, anh ta đã có con đàn con đống. Tôi im lặng thì anh ta mạt sát tôi không tiếc lời. Vì không thể tiếp tục chịu đựng nên tôi đã quyết định ly hôn và dọn ra ở riêng. Tuy vậy, anh ta vẫn tiếp tục lui tới chỗ tôi thuê trọ quấy rối. Và trong một lần đến nhà tôi, anh ta đã cưỡng bức tôi khiến tôi mang thai. Tôi đã mong chờ đứa con này từ rất lâu nhưng đến khi nỗi ghê tởm anh ta lên đến đỉnh điểm thì đứa con này lại xuất hiện. Tôi rất băn khoăn, liệu tôi có nên sinh đứa con này và con của tôi khi lớn lên có giống bố nó? Nguyễn Thu Hoài (Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái)
ANTĐ - Trót “nếm trái cấm” nên có thai ngoài ý muốn, một nữ sinh trung học ở Quảng Đông, Trung Quốc không dám nói với cha mẹ, mà tìm đến người cô họ nhờ giúp đỡ. Nhưng thật không ngờ, lựa chọn này đã mở đầu cho một chuỗi bi kịch kéo dài gần 2 năm của cô gái trẻ.
ANTĐ - Trao đổi với báo chí liên quan đến Ngày Dân số thế giới (11-7) năm nay với chủ đề “Mang thai vị thành niên”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, giới trẻ nước ta ngày càng có thái độ cởi mở hơn với tình dục trước hôn nhân, dẫn đến số mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai tăng mạnh, gây nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.
ANTĐ - Yêu nhau một năm, em phải đi phá thai hai lần, vì Hoàng nói chưa phải lúc. Và đúng là em cảm nhận cũng chưa phải lúc thật. Mọi thứ còn dang dở quá. Em đến bệnh viện trong nỗi đau đớn tột cùng nhưng vẫn nín nhịn. Tất cả vì nghĩ đến tương lai. Nhưng đến lần thứ ba...