Nặng tình những “phòng khám dã chiến” đuổi con ma bệnh

ANTĐ - Vừa xuống đến sân trường dân tộc nội trú xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, các y tá, bác sỹ CATP Hà Nội cùng đoàn công tác Báo ANTĐ bắt tay ngay vào công việc. Người chuyển thuốc vào phòng, người tìm chỗ đặt máy móc thiết bị, khiêng kê bàn ghế để tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho bà con.

Nặng tình những “phòng khám dã chiến” đuổi con ma bệnh ảnh 1Báo ANTĐ và Bệnh viện CATP trao tặng hơn 1.000 bộ quần áo cho học sinh dân tộc nội trú huyện Mai Sơn

Thiếu thốn trăm bề

Bao giờ cũng vậy, những chuyến công tác khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con vùng cao, nghèo khó, Bệnh viện CATP Hà Nội đều cố gắng tự khắc phục khó khăn để việc khám bệnh đạt được hiệu quả nhất. Vì thế, ngay sau khi có mặt tại sân trường Tà Hộc, mọi công việc diễn ra rất khẩn trương. Bàn ghế của học sinh được trưng dụng để kê ghép làm “giường bệnh” phục vụ cho “phòng khám dã chiến”. Chứng kiến sự tất bật, nhiệt tình của đội ngũ y, bác sỹ, ông Tòng Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Tà Hộc xúc động: “Trạm y tế nhỏ quá, lại thiếu thốn trăm bề nên việc khám bệnh cho bà con nhiều năm qua rất khó khăn. Dịp này có các bác sỹ của Bệnh viện CATP Hà Nội phối hợp với Báo ANTĐ về khám bệnh và cấp thuốc cho bà con, chúng tôi thật không biết cảm ơn như thế nào”. 

Bàn tiếp đón bệnh nhân được kê trên hành lang lớp học. Chỉ trong ít phút, sắc màu thổ cẩm trang phục dân tộc đã vây kín những bác sỹ đang tất bật ghi tên. Nhiều người dân chỉ nói được tiếng bản địa, nên cùng với các bác sỹ lại phải có người phiên dịch. Mế Vi Thị Chải, năm nay 91 tuổi, ở bản Hộc, xã Tà Hộc được ưu tiên khám sớm. Mế phấn khởi, cầm bọc thuốc giơ lên nói với Chủ tịch xã Tống Văn Phúc bằng tiếng bản địa: “Cái này đuổi con ma bệnh tốt lắm! Có cái này không phải giết trâu, giết bò cúng Giàng đuổi ma nữa rồi”. Chủ tịch xã Tòng Văn Phúc bảo, đồng bào vùng cao trước đây có tục cúng lễ khi bị ốm. Hủ tục này đã khiến nhiều người chết oan do không được đưa đi bệnh viện. Mấy năm gần đây, những đoàn khám bệnh, phát thuốc miễn phí về bản đã giúp họ loại bỏ được hủ tục lạc hậu này.  

Những chuyến đi nặng nghĩa tình

Bác sỹ, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc bệnh viện CATP Hà Nội cho biết, chương trình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, nhất là đối với bà con vùng cao, được đơn vị thực hiện thường xuyên trong nhiều năm qua. Qua đó, các y, bác sỹ kịp thời phát hiện, chẩn đoán bệnh sớm cho người dân. Những trường hợp phát hiện bệnh nhưng vượt quá khả năng xử lý tại chỗ, các y bác sỹ sẽ cấp thuốc và tư vấn đến bệnh viện tuyến huyện, tỉnh để điều trị dứt điểm. 

Có đi mới thấy, những hành trình nặng nghĩa tình mà đoàn công tác Báo ANTĐ cùng Bệnh viện CATP tổ chức cần thiết vô cùng. Bà con vùng núi, nhiều người cao tuổi, có cả thương bệnh binh, trẻ em khuyết tật, mỗi lần  xuống trung tâm xã, huyện thường  rất khó khăn, nên việc đi khám để phát hiện bệnh là điều không đơn giản. Anh Lò Văn Cường, cán bộ Phòng Giáo dục huyện Mai Sơn, kể: “Bà con ở vùng cao phải khi nào đau lắm, không chịu nổi mới đến bệnh viện. Nhiều người ngại đến vì đường xa, phương tiện đi lại không có”. 

Tại “phòng khám dã chiến”, chúng tôi gặp chị Vi Thị Hạnh, ở bản Hộc, đang địu con trên lưng. Thỉnh thoảng, cháu bé lại khóc ré lên. Người phụ nữ 30 tuổi phân trần: “Đứa con gần 2 tuổi, nó ho nhiều và cứ khóc suốt ngày, không có tiền đi khám nên chẳng biết nó bệnh gì”. Sau khi được các bác sỹ khám cho con, gần như nỗi buồn trên khuôn mặt chị Vi Thị Hạnh đã tan biến. “Bác sỹ bảo con tôi chỉ bị viêm phế quản, nếu để lâu sẽ không tốt. Cần phải uống thuốc mới hết. Bác sỹ cho con tôi thuốc chữa đây rồi, lại có cả thuốc mang về để phòng khi bị ốm nữa. Tôi cảm ơn các bác sỹ Công an nhiều lắm” - chị Hạnh vui mừng. 

Chuyến đi về Tà Hộc, ngoài việc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con, đoàn công tác còn tặng quà là muối tinh, bột ngọt, mì chính. Cũng trên hành trình lên Sơn La, đoàn công tác Báo ANTĐ và Bệnh viện CATP đã trao tặng hơn 1.000 bộ quần, áo mới cho học sinh các trường dân tộc nội trú huyện Mai Sơn. Khi chúng tôi đang chuẩn bị thu xếp hành lý về xuôi, thì nhận được thông tin từ ông Phạm Văn Khanh - Phó Trưởng phòng Giáo dục huyện Mai Sơn: “Tất cả những thùng quà quần áo do Báo ANTĐ chuyển tặng, chúng tôi đã gửi ngay về cho các trường nghèo nhất huyện là Nà Ớt, Tà Hộc, Phiêng Pằn rồi. Các em vui lắm, khoe sáng thứ hai đầu tuần sẽ mặc đến lớp”…