Nắng cháy, nông dân mặc "áo giáp” ra đồng

ANTĐ -Người nông dân thiệt đơn thiệt kép, quả ngọt trồng ra không được ăn, gạo thơm không được bát cơm dẻo, nhưng nắng nóng đến hơn 40 độ C vẫn phơi lưng ra đồng để làm ra những nông sản đó.

Hình ảnh khoác áo tơi ra đồng trong câu ca thật đẹp, thế nhưng đối với người nông dân đó là hình ảnh thật kinh khủng, bởi khi phải dùng áo tơi- áo làm bằng lá cọ- thì tức là thời tiết của trời đất vào độ khắc nghiệt nhất.

Mấy ngày nay, nhiệt độ ngoài trời báo trên 40 độ C, người ở trong nhà còn bức bối vì cái nóng quá sức chịu đựng của cơ thể, vậy nhưng trên cánh đồng Thạch Thất, Phúc Thọ, Hà Nội, người nông dân vẫn tần tảo áp mặt xuống đồng, phơi lưng cho nắng để thu hoạch lúa chín. Để những giọt mồ hôi bớt nhỏ xuống đồng, người nông dân phải dùng áo tơi “mặc” vào lưng, vậy nhưng cũng chỉ làm được một lúc lại phải vào bóng mát nghỉ, nếu không nắng sẽ vật cho say ngất ra đồng lập tức. 

Chùm ảnh nông dân "cách nhiệt" để thu hoạch lúa dưới nắng nóng hơn 40 độ C

Nắng nóng khắc nghiệt, người nông dân phải chống nắng bằng áo tơi để gặt lúa

Khoác áo tơi nhưng chỉ được một lúc lại phải vào bờ nghỉ ngơi

Nắng nóng, lúa mất mùa, nông dân vẫn phải gặt để lấy ruộng cấy vụ tới

Người dân năm nay mất mùa vì cấy phải giống lúa BC15

Nhiều nông dân phải gặt rơm mang về là chủ yếu

Mong đợi, ngóng trông và gặt lúa lép

Ngoài trời nắng nóng hơn 40 độ C, nếu không có áo tơi thì nông dân khổ gấp bội phần

Những chiếc áo tơi đi trên đường...

...phơi thóc...

...dưới nắng chang chang ngoài đồng...

...sẽ cho ta thấy rõ phải mất bao nhiêu lần ướt áo vì mồ hôi mới có được hạt thóc.