Đồng Nai

Nam thanh niên rút dao đe dọa tự tử, sau đó nhảy lầu quyên sinh

ANTĐ - Nửa đêm, nam thanh niên đột nhập phòng bệnh của bệnh viện rút dao đe dọa tự vẫn. Sau khi nghe bệnh viện báo Công an thì người thanh niên đã nhảy lầu 

Ngày 31/5, bác sĩ tiến sĩ Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh viện đang cùng với công an T. Biên Hòa điều tra làm rõ vụ một thanh niên nhảy từ trên lầu bệnh viện xuống đất, tử vong.

Hiện trường nam thanh niên tự vẫn

Thông tin ban đầu từ bệnh viện cho biết, khoảng 1h rạng sáng cùng ngày, có 1 nam thanh niên, khoảng 30 - 31 tuổi, chưa rõ danh tính, đã lên tầng 4, thuộc khoa sản bệnh viện trong tình trạng hoảng hốt…Ngay sau đó thanh niên này nói đang bị một người lạ mặt đuổi giết, yêu cầu người thân và sản phụ cho ở lại cùng phòng.

Theo bệnh nhân Nguyễn Thị Liên, thấy vậy chị đuổi đi thì anh ta liền rút dao trong người ra, tự kề vào cổ, dọa sẽ tự sát. Thấy vậy, mọi người trong phòng hoảng sợ, để anh ta tự do ra vào cửa.

Khi phát hiện, bảo vệ bệnh viện đã có mặt tại khu vực phòng hậu sản này khuyên can thanh niên đừng làm bậy… Đến khoảng 4h15 cùng ngày, lãnh đạo bệnh viện điện thoại báo Công an  địa phương thì  bất ngờ thanh niên này chạy ra khỏi phòng, lao người xuống chân cầu thang tầng 3.  Tuy đã rơi từ tầng 4 xuống, người này vẫn tiếp tục chạy về cuối hành lang, chui qua ô cửa sổ, rồi phóng xuống đất. Do bị chấn thương nặng, nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Xe gắn máy được cho là của nam thanh niên để lại tại hiện trường

Được biết, nạn nhân để lại bệnh viện xe tay ga hiệu Dylan, BKS 60F1 - 792.47, màu đỏ gần phòng cấp cứu. Theo kiểm tra sơ bộ, xe có dấu hiệu va chạm, vỡ nát phần đầu.

Công an TP.Biên Hòa đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm pháp y, lấy lời khai những người liên quan. Khoảng hơn 6h sáng, thi thể nạn nhân được đưa vào nhà xác bệnh viện để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ cho biết, thanh niên có biểu hiện tâm lý khác thường, không mang theo giấy tờ tùy thân. Lúc thanh niên vào, trong phòng bệnh có 2 sản phụ và con nhỏ nhưng may mắn mọi người không bị thương tích.