TP.Hồ Chí Minh

Nam thanh niên nghi ngáo đá tử vong khi đốt cửa hàng gas

ANTĐ - Bị dân xua đuổi, nam thanh niên có tâm lý bất ổn chạy vào cửa hàng gas kề dao ngay cổ dọa tự vẫn. Sau đó người này xả khí gas để đốt và đã tử vong.

Sự việc xảy ra lúc 12h trưa 14/5, tại cửa hàng bán gas Hoa Hướng Dương (số 979, đường Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8). Hiện cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM để khám nghiệm, điều tra, làm rõ.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Được biết vào thời điểm trên, 1 nam thanh niên khoảng chừng 25 tuổi, nghi là ngáo đá đã có hành vi quậy phá ở khu vực cầu chữ Y, phường 4, quận 8. Bị người dân xua đuổi nên nam thanh niên này bỏ chạy về hướng cầu Chánh Hưng, cũng thuộc địa bàn quận 8.

Người thanh niên xộc vào cửa hàng ĐTDĐ ngay dưới chân cầu Chánh Hưng đập phá. Chủ tiệm phản ứng, đuổi ra ngoài và gọi điện thoại báo cho Công an địa phương.

Khoảng 100 bình gas được di chuyển ra ngoài an toàn 

Khi Công an và các lực lượng khác có mặt thì đối tượng chạy vào cửa hàng gas Hoa Hướng Dương, tự kề dao ở cổ dọa tự vẫn. Lực lượng tại hiện trường ra sức thuyết phục đối tượng nhưng không hiệu quả. Lúc này đối tượng còn xếp 5 bình gas loại 12kg/bình ra trước cửa hàng, xả khí gas và dọa sẽ phóng hỏa.

Công an tại hiện trường phải gọi lực lượng PCCC chuyên nghiệp đến. Tuy nhiên nam thanh niên trên đã châm lửa đốt nên bị ngạt khói và tử vong tại chỗ. Tại thời điểm xảy ra sự việc, trong cửa hàng gas Hoa Hướng Dương có 1 nhân viên nhưng đã kịp thời thoát ra ngoài.

 Cơ quan chức năng sau đó phong tỏa hiện trường, tiến hành di chuyển 100 bình gas các loại từ trong cửa hàng ra nơi an toàn.