TP.HCM:

Nam thanh niên ngáo đá cầm dao kề cổ cố thủ trong chốt gác xe lửa

ANTĐ - Sự việc xảy ra kéo dài từ chiều đến tối 5/6 tại chốt gác xe lửa ở đường Thích Quảng Đức, phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM, đã làm cho nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h chiều cùng ngày, khi chị Trần Thị Cẩm Nhung (khoảng 21 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh, là nhân viên gác chắn) đi ra ngoài làm nhiệm vụ thì bất ngờ một nam thanh niên có dấu hiệu ngáo đá lao thẳng vào chốt trực đóng cửa cố thủ bên trong.

Mọi người phát hiện vụ việc liền đến trấn an tinh thần, khuyên nam thanh niên này mở cửa ra ngoài. Tuy nhiên, nam thanh niên ngáo đá còn tóm lấy con dao trên bàn kề vào cổ dọa nếu ai đến gần sẽ tự sát.

Hiện trường vụ nam thanh cố thủ trong chốt xe lửa

Một nam thanh niên cho biết: “Tôi đến cố phá cửa để đưa nam thanh niên ra ngoài nhưng người này liên tục lấy dao cứa vào bụng nói là sẽ chết nếu ai đến gần. Thấy vậy tôi bèn tránh sang chỗ khác”.  

Nhận thấy tình hình căng thẳng, người dân liền báo cho lực lượng chức năng đến xử lý vụ việc.

Đến 20h30 tối 5/6, nam thanh niên ngáo đá bị một chiến sĩ cảnh sát hình sự, Công an quận Phú Nhuận mặc thường phục, phá cửa sổ chốt trực lao vào khống chế, tước dao đưa ra ngoài.

Do vết thương quá nặng, vừa đưa ra ngoài thì nam thanh niên này ngất xỉu tại chỗ. Sau khi được mọi người sinh sống gần đó sơ cứu tại chỗ, lực lượng Công an đã đưa nam thanh niên đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cánh cửa nơi chiến sỹ Cảnh sát hình sự lao vào khống chế đỗi tượng ngáo đá

Người dân xung quanh trông thấy vụ việc ùa nhau đến theo dõi vụ việc, gây ảnh hưởng đến giao thông. Lực lượng CSGT cũng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông tránh ùn ứ nghiêm trọng.

Hiện Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.