Nam thanh niên bị dị bệnh, giả danh…Việt kiều để lừa đảo

ANTD.VN - Bị căn bệnh loạn sắc tố dạng hiếm gặp dẫn đến một bên tai điếc và 1 mắt màu xanh, cùng giọng nói lơ lớ do… ngắn lưỡi, vậy nhưng Đồng Phạm Nguyên đã tận dụng chính những điểm ấy để thực hiện hành vi phạm tội.

Chỉ huy phòng CS phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội ngày 6-1 cho biết, đơn vị đã chuyển đối tượng Đồng Phạm Nguyên (32 tuổi, quê quán An Nhơn, Bình Định), cùng hồ sơ vụ án lừa  đảo chiếm đoạt tài sản đến CQĐT CAQ Cầu Giấy để tiếp tục điều tra mở rộng.

Thả thính, giăng bẫy

Theo tài liệu của CQĐT, năm 2016, sau khi chấp hành xong áp phạt tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không nghề nghiệp, không tiền tiêu, Nguyên nhanh chóng “ngựa quen đường cũ”. Nạn nhân của Nguyên là chị Mai (30 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội).

Đối tượng Đồng Phạm Nguyên

Đầu tháng 11-2017, chị Mai vào một trang web chuyên hẹn hò, kết bạn, tìm người yêu để tìm bạn trai. Rất nhanh, có một người với cái tên nửa tây nửa ta “Abbey Nguyen” đã làm quen. Đó chính là Đồng Phạm Nguyên.

Với tài khoản Zalo mang tên “Abbey Nguyen”, Đồng Phạm Nguyên giới thiệu với chị Mai rằng anh ta là người Úc gốc Việt, từng học ở Đại học Kinh tế TP.HCM, sau đó chuyển sang Úc sinh sống và làm việc cho một công ty kiểm toán lớn, là trưởng phòng nhân sự. “Mình đang được một ngân hàng ở Việt Nam mời về làm phó tổng giám đốc, và kế hoạch này sẽ sớm thực hiện trong thời gian tới”, Nguyên khoe với chị Mai.

Một số tin nhắn, giấy tờ nội dung giả mạo được Nguyên lập ra để lừa chị Mai

Sau đó, Nguyên gửi cho chị Mai một số văn bản có nội dung đại diện ngân hàng lập biên bản bàn giao tài sản, trụ sở làm việc cho “Phó tổng giám đốc” Dong Abbey Nguyen. Thực tế, những văn bản này đã được Nguyên copy trên mạng Interney rồi chỉnh sửa nội dung.

Tiếp đó, Nguyên tự tạo một loạt tin nhắn của ngân hàng gửi đến tài khoản của anh ta với số dư lên đến trên 100 tỷ đồng. Cuối tin nhắn, Nguyên ghi dòng chữ: “Tài khoản của bạn tạm thời bị khóa”, rồi giải thích với chị Mai rằng do số dư trong tài khoản của anh ta quá lớn nên phía ngân hàng phải thường xuyên khóa để chống hacker đột nhập rút tiền!

Chị Mai còn tiếp tục bị Nguyên đưa sâu vào bẫy lừa, bằng cách lập thêm tài khoản Zalo lấy tên “Lâm Vũ Minh Kiều”, nhắn tin cho chị Mai giới thiệu là bạn gái cũ của Abbey Nguyen. “Lâm Vũ Minh Kiều” cho biết, Abbey Nguyen từng học quản trị kinh doanh, rất giỏi trong thành lập công ty, tính dễ tin người nên bị rất nhiều kẻ lừa gạt tiền. Đến lúc này, chị Mai đã đặt trọn niềm tin,  tình cảm vào anh “Việt kiều Úc”.

Mê hồn trận

Thấy chị Mai đã thực sự tin tưởng mình, Đồng Phạm Nguyên nâng cao cấp độ lừa. Anh ta dùng tài khoản Viber có tên “Pianist” gửi cho chị Mai hình ảnh Bản án xét xử việc ly hôn năm 2013 giữa anh ta (Dong Abbey Nguyen, còn có tên là Abbey Michael, tạm trú tại bang Milosie, Mỹ) với một phụ nữ có tên Võ Thị Bích Nuy.

Những văn bản này vốn cũng được Nguyên cắt ghép, chỉnh sửa và chỉ gửi một số đoạn có nội dung đại loại như người phụ nữ tên Nuy lợi dụng anh ta về mặt kinh tế chứ không có tình cảm; rồi phần phân chia tài sản và con chung, “Dong Abbey Nguyen” yêu cầu “chị Nuy” trả lại 1 chiếc ô tô Audi Q7 và anh ta nhận nuôi dưỡng con gái chung tên Dong Le Nerys.

Cùng với bản án nêu trên, Nguyên gửi 1 bức ảnh (cũng được sử dụng công nghệ cắt ghép) chụp anh ta với một người phụ nữ nước ngoài, và khoe đó là bạn học ở Úc. Đầu tháng 12-2017, “Abbey Nguyen” thông báo với chị Mai anh ta sẽ từ Úc về Việt Nam để “chung kết”.

Trong khoảng thời gian ngắn gặp nhau, chị Mai đã bị Nguyên dẫn sâu vào mê hồn trận, chiếm đoạt cả tình cảm và thực hiện ý đồ sâu xa nhất là kiếm tiền. Bằng nhiều lý do, Nguyên đã gạ chị Mai nhiều lần chuyển cho gã tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.

Khi số tiền quá lớn, chị Mai lặng lẽ tìm hiểu và chết điếng người khi nhận ra bản chất của “Việt kiều Úc”. Cố gắng vượt qua uất ức, xấu hổ, chị Mai đã đến phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội trình báo sự việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định, bắt giữ được Đồng Phạm Nguyên khi gã đang có mặt tại một quán nét ở quận Hà Đông (Hà Nội), và vẫn “chém” với chị Mai rằng... đang ở Úc để nhờ chị chuyển tiền mua vé máy bay.

Người phụ nữ nhẹ dạ càng đau đớn khi biết rằng tháng 5-2005, Đồng Phạm Nguyên bị TAND huyện An Nhơn (Bình Định) xử phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Năm 2006, Nguyên vào TP. HCM làm thuê và lại phạm tội trộm cắp tài sản, bị xử 18 tháng tù giam.

Ra tù, với ngoại hình khác người, Đồng Phạm Nguyên quyết định đóng vai “Việt kiều” và lên mạng xã hội lừa đảo những người nhẹ dạ.

Năm 2012, đối tượng đã lừa đảo gần 10 người, chiếm đoạt số tiền 240 triệu đồng, rồi bị TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) tuyên phạt 48 tháng tù giam. Quá trình chấp hành án, được giảm 3 tháng tù nên giữa năm 2016, Đồng Phạm Nguyên ra trại. Hành vi phạm tội của tay “Việt kiều” rởm sau đó tiếp tục nối dài.