Nam sinh viên hạ sát đồng môn cướp tài sản bất thành

ANTĐ - Ngày 21-9, chỉ huy CAH Phú Xuyên cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển đến CQĐT CATP Hà Nội để tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền vụ án giết người, cướp tài sản do 1 nam sinh viên gây ra.

Sáng 14-9, CAH Phú Xuyên, Hà Nội nhận được thông tin, tại tuyến đê sông Nhuệ, thuộc xã Hoàng Long, xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản. Người bị hại là anh Nguyễn T.A, sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ và thương mại Hà Nội (trụ sở tại huyện Đan Phượng, Hà Nội). Anh T.A bị trúng mấy vết đâm ở vùng lưng và cổ, nhưng may mắn thoát chết. 

Nguyễn Văn Hoàng bị dẫn giải về nơi tạm giam

Quá trình điều tra, ngay trong ngày 14-9, Đội CSHS CAH Phú Xuyên làm rõ và thực hiện lệnh bắt đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hoàng (SN 1994), HKTT xã Tri Trung, Phú Xuyên, thuê trọ tại Cụm 5, Đan Phượng. Cơ quan Công an thu giữ tang vật là con dao ăn đã bị gẫy gập lưỡi mà nam sinh viên này dùng để gây án.

Hồ sơ vụ án và phương tiện Hoàng sử dụng gây án

Bước đầu, Nguyễn Văn Hoàng khai nhận, do bị anh T.A giục đòi khoản nợ hơn 3 triệu đồng, Hoàng nảy ý đồ sát hại bạn đồng môn nhằm thoát nợ.

Khoảng 21h ngày 12-9, Hoàng gọi điện thoại nhờ anh T.A chở về Phú Xuyên thăm người nhà bị tai nạn. Trên đường đi, Hoàng đã mượn điện thoại di động của anh T.A rồi vứt đi, nhằm cắt đứt liên lạc của bạn. 23h, về đến đường đê sông Nhuệ, thuộc thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, Hoàng bảo anh T.A dừng xe để đi vệ sinh, rồi bất ngờ rút dao đâm vào lưng bạn. 

Chân dung nam sinh viên phạm tội danh nghiêm trọng

Anh T.A chống đỡ quyết liệt, đá tung con dao trong tay kẻ thủ ác. Biết không “hạ” được bạn, Hoàng xin anh T.A…tha, và hứa sẽ chỉ đường đến trạm xá xã băng bó vết thương. Do máu chảy nhiều, anh T.A buộc phải chấp thuận lời “xin” của Hoàng. Băng bó xong ở trạm xá, anh T.A cùng Hoàng quay về bệnh viện huyện Đan Phượng, rồi được giới thiệu đến bệnh viện tuyến trung ương để khâu các vết thương. Đến đây, lợi dụng lúc đông người, Hoàng đã bỏ trốn. Về phần anh T.A, một ngày sau khi vết thương tạm bình phục, nam sinh viên đã đến cơ quan Công an trình báo.