Nam sinh viên giết người, cướp của vì khoản tiền 2,5 triệu đồng

ANTĐ - Ngày thi đỗ nhiều trường đại học cùng lúc, nhiều người chắc mẩm tương lai của Đạo sẽ từng bước rộng mở theo con đường đèn sách. Nhưng rồi trong một lần bị “ma xui, quỷ khiến”, anh chàng sinh viên năm thứ 2 này bỗng biến thành tên cướp.

Khép lại phiên xử ngày 4-7, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Hà Văn Đạo (SN 1994, trú ở xã Yên Bằng, Ý Yên, Nam Định) 16 năm 6 tháng tù về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, Đạo phải chấp hành chung là 19 năm 6 tháng tù giam.

Bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Văn Túc (SN 1966, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) – người hành nghề “xe ôm” tại khu vực thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Điều may mắn là sau khi bị Đạo tấn công, ông Túc chỉ bị thương tích và thiệt hại 15% sức khỏe.

Giết, cướp tài sản của người "xe ôm", Hà Văn Đạo đã hủy hoại tương lai của chính mình 

Trước đó, khai báo lại tội phạm của bản thân, Hà Văn Đạo trình bày, thời điểm nảy sinh ý đồ phạm pháp, cậu ta đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học danh tiếng về khối kỹ thuật tại Hà Nội. Một ngày đầu tháng 9-2015, về quê thăm nhà, Đạo được chị gái tên Hà Thu Linh nhờ cầm giúp 2,5 triệu đồng lên Hà Nội đưa cho người chị cả là Hà Thu Phương.

Sẵn tiền của chị gái trong túi, nam sinh viên đã nhanh chóng “đốt” hết vào các trò chơi game trong thế giới “ảo”. Ngày 5-9-2015, chị gái cả gọi điện, song Đạo không dám nghe máy vì sợ chị Phương hỏi về số tiền 2,5 triệu đồng mà cầm cậu ta cầm hộ.

Day dứt một hồi, Đạo quyết định đi cướp “xe ôm” để có tiền trả cho chị gái. Lao vào con đường tội lỗi, tan giờ lên lớp cùng ngày, cậu ta nhanh chóng mua con dao gọt hoa quả ở một cửa hàng trên phố Tôn Thất Tùng. Mang hung khí về chỗ trọ, Đạo còn cẩn thận thử dao bằng việc đâm thẳng vào một chiếc áo phông treo lủng lẳng ở góc phòng.

Tiếp đến, tối cùng ngày, nam sinh viên nảy sinh ý đồ xấu đón xe buýt sang khu vực thị trấn Trâu Quỳ để tìm người ra tay. Tại đây, Đạo quyết định chọn ông Túc vì ông này có dáng người nhỏ bé, lại đang sử dụng chiếc xe máy Wave S vẫn còn khá mới.

Ngay sau đó, theo yêu cầu của tên cướp, ông Túc từ từ điều khiển xe máy chở vị khách về phường Sài Đồng. Nhưng rồi thoáng thấy “không ổn” và đúng lúc đó, Đạo lại có điện thoại gọi đến nên cậu ta bảo ông Túc dừng lại để nghe máy.

Dứt cuộc nói chuyện, Đạo đột ngột bảo người lái “xe ôm” đưa sang Khu đô thị Việt Hưng. Và rồi trong đêm tối vắng người và tại một đoạn đường thiếu ánh sáng, nam sinh viên thủ ác bất ngờ rút dao từ trong ba lô ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng, gáy người cầm lái xe máy.

Khi ấy dù khá bất thình lình, song ông Túc vẫn kịp dừng ngay xe để chống đỡ. Thậm chí, sau khi phải “lĩnh” vài nhát dao, người đàn ông kiếm cơm bằng nghề “xe ôm” này còn cướp lại được hung khí từ tay tên cướp và tấn công đáp trả.

Yếu thế, đồng thời cũng đã bị đả thương nên Đạo buộc phải tháo chạy, rồi trốn vào những bụi cây tại khu đô thị rất quy mô nhưng lại thưa vắng người ở này. Liều lĩnh hơn nữa là trước khi bỏ dở “con mồi”, nam sinh viên biến chất còn cố ngoái người chộp lấy chiếc ĐTDĐ của ông Túc bị rơi trong lúc giằng co.

Để nhanh chóng và thực sự thoát khỏi hiện trường vụ án, nấp trong bụi cây, Đạo gọi điện cho chị gái cả đến đón về với lý do vừa bị cướp tài sản. Trong khi ấy, dù cố sức đi tới khu vực đông dân cư sinh sống, song ông Túc chỉ đi được một đoạn thì ngất xỉu do mất máu quá nhiều.

Mô tả lại nhân dạng tên cướp sau khi hồi tỉnh và qua những thông tin toát ra từ một số đồ vật thu giữ tại hiện trường, ngày 10-9-2015, Đạo bị lực lượng công an bắt giữ khẩn cấp. Đối diện với cơ quan công an, Đạo buộc phải thừa nhận toàn bộ tội lỗi của bản thân.

Trước tòa, ngoài việc thành khẩn khai nhận toàn bộ diễn biến vụ án, Đạo cũng xác nhận động cơ cũng như mục đích nhất chỉ là cướp chiếc xe máy của ông Túc. Tuy nhiên, khi bị HĐXX căn vặn “chỉ cướp tài sản” sao phải đâm bị hại rất nhiều nhát dao thì cậu ta lí nhí đáp: “Vì bị hại chống cự quá quyết liệt”.

Giờ tòa nghị án, tiếp xúc với chúng tôi, nam sinh viên mang tội giết, cướp còn thổ lộ thêm, Đạo vốn là con út trong gia đình có 4 chị em. Ngày cậu ta thi đỗ cùng lúc 2 trường đại học danh tiếng tại Hà Nội, tất cả người thân trong gia đình đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và chúc mừng.

Vậy nhưng khi chúng tôi hỏi thêm: “Chỉ vì một ít tiền của chị gái, sao em lại làm điều dại dột đến không ngờ” thì Đạo chỉ khe khẽ hồi đáp: “Lúc đó, trong người em như có ma xui, quỷ khiến vậy”. Liền ngay sau đó, trong khóe mắt bị dị tật bẩm sinh của cậu ta, hai hàng nước mắt cứ từ từ lăn chảy.