Nam sinh Mỹ giết chết cặp vợ chồng vì lên cơn kích động

ANTD.VN - Một nam sinh viên Mỹ vừa bị cảnh sát nước này bắt giữ, sau khi lên cơn kích động đâm chết một cặp vợ chồng không quen biết và hủy hoại khuôn mặt của một trong hai nạn nhân. Vụ án đang làm chấn động dư luận Mỹ.

Austin Kelly Harrouff, 19 tuổi, sinh viên trường Đại học Florida đã bị bắt đêm 15-8, trong tình trạng kích động mạnh, không làm chủ được hành động của mình.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ 30 phút (theo giờ địa phương) Harrouff ra ngoài ăn tối cùng cha mẹ tại một quán bar thể thao ở Tequesta, Florida thì bất ngờ bỏ đi vì giận dữ.

Lo lắng về hành động của con trai, cha mẹ Harrouff đã gọi điện cho cảnh sát, trong khi em trai của Harrouff là Frat đã nhanh chóng đi tìm anh.

Harrouff từng là một ngôi sao bóng đá và sinh viên xuất sắc của trường Đại học Florida

Video giám sát hiện trường tại quán bar cho thấy, Harrouff đã rời quán và đi về phía ngôi nhà của gia đình cách đó khoảng 4 dặm. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì khiến cậu rẽ sang khu vực Kokomo Lane và gây ra vụ tấn công kinh hoàng.

Nạn nhân là Michelle Stevens (53 tuổi) và John Stevens III (59 tuổi), bị Harrouff đâm chết bằng dao bấm ngay tại gara ô tô của gia đình. Ngoài ra, một người hàng xóm của John cũng bị thương do 5 nhát dao, khi sang cứu giúp.

Michelle Stevens (53 tuổi) và John Stevens III (59 tuổi) bị Harrouff đâm chết bằng dao bấm ngay tại gara ô tô của gia đình

Cảnh sát trưởng ban Florida William Snyder cho biết cặp vợ chồng không hề có mối liên hệ nào với Harrouff và xác nhận sự tấn công của nam sinh này là “ngẫu nhiên, không có chủ đích từ trước”.

Cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp 911 từ một người hàng xóm của John là Jeff Fisher, 47 tuổi và nhanh chóng đến hiện trường. “Tôi nghĩ rằng cậu ta có một con dao nhưng tôi không khống chế được. Có một người phụ nữ đang nằm trên mặt đất, hắn ta đánh đập cô ấy. Tôi đã chạy sang đó và bị thương vì bị đâm từ phía sau, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra”, Fisher thở hổn hển trong điện thoại.

Michelle chụp ảnh cùng con gái 26 tuổi

Khi đến hiện trường, cảnh sát đã tìm thấy Harrouff đang ôm chặt đầu John để tấn công bằng răng. Nhân viên an ninh đã vô cùng khó khăn để gỡ Harrouff ra khỏi thi thể nạn nhân vì hung thủ quá to lớn và khỏe mạnh.

Cảnh sát trưởng William Snyder cho biết, vào thời điểm bắt giữ, Harrouff luôn “gầm rú như động vật”, không hề bị súng gây choáng hạ gục cũng như không đau đớn trước các vết cắn của chó nghiệp vụ K-9. Cuối cùng 4 nhân viên an ninh dưới sự giúp sức của chó nghiệp vụ mới có thể bắt giữ được Harrouff.

Cảnh sát không loại trừ việc Harrouff có thể sử dụng ma túy flakka

Những bằng chứng thu được tại hiện trường cho thấy, rõ ràng nạn nhân John đã chống cự lại hành động tàn bạo của hung thủ nhưng bất thành. Thi thể yếu ớt của Michelle cũng được tìm thấy gần đó, trên một vũng máu lớn.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, John và Michelle đều tử vong bằng những phát dao chí mạng từ Harrouff.

Quán bar - nơi Harrouff ăn tối cùng cha mẹ trước khi gây ra vụ án mạng

Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ Harrouff và chuyển nam sinh viên này đến bệnh viện để ổn định tinh thần và sơ cứu các vết thương, vết bầm tím do chó cắn.

Dù không chắc chắn về nguyên nhân khiến hành vi bất thường của Harrouff, nhưng cảnh sát trưởng Snyder nghi ngờ Harrouff có thể sử dụng loại ma túy flakka. Cảnh sát bang Florida đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.