Nam sinh bị cưa mất chân trái và mơ ước được đến giảng đường

ANTĐ - Sau một tai nạn hi hữu, dù được gia đình kịp thời đưa đến bệnh viện, thế nhưng, Thức đã bị mất đi 2/3 chân trái. Đau đớn, mặc cảm nhưng với lòng ham học và ước mơ được đến trường, Thức đã vượt qua tất cả để tham dự kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm nay.
Sáng 4-7, tại điểm thi trường trung cấp Việt Anh (đóng trên địa bàn TP Vinh) thuộc cụm thi Vinh có thì sinh Nguyễn Thế Thức (18 tuổi, trú tại xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị cụt chân trái vẫn hào hứng bước vào phòng dự thi.

Trước đó, một tai nạn bất ngờ đến với Thức vào tháng 8-2013 khiến em mất đi chân trái. Hôm đó, Thức đi học về thì bị trâu húc phải. Quá hoảng sợ, Thức ngã xuống đường và bất tỉnh. Ngay sau đó, gia đình đưa Thức vào bệnh viện để chữa trị. Tại đây, các bác sỹ cho biết chân trái của em bị rạn mâm chày kín. Thức được chuyển xuống bệnh viện đa khoa Việt An để bó bột và chữa trị. Do các bác sỹ tắc trách khiến chân trái của Thức dù đã được bó bột nhưng sưng tấy. Về sau, Thức được chuyển xuống bệnh viện 115 để điều trị. Tại đây, các bác sỹ thông báo em sẽ phải cưa chân vì không còn cách cứu chữa nào khác.

Nam sinh bị cưa mất chân trái và mơ ước được đến giảng đường ảnh 1
Thí sinh Nguyễn Thế Thức đã vượt qua mặc cảm của bản thân để chinh phục cánh cửa giảng đường Đại học


Từ đó, Thức chính thức bị cưa đi 2/3 chân trái. Trở về nhà nằm điều trị. Buồn, đau và mặc cảm, Thức rất ngại gặp bạn bè. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của bố mẹ và các thầy cô, Thức dần lấy lại được cân bằng và tiếp tục đến trường.  Năm nay, Thức đăng ký dự thi vào ngành kế toán, kiểm toán của trường Học viện Tài chính quốc gia. “Ngoài việc thi Học viện Tài chính, em cũng đã nộp hồ sơ dự thi khối B vào Đại học Y Huế. Dù đăng ký thi hai trường nhưng em mong muốn mình sẽ đỗ vào ngành y. Em rất muốn mình sẽ là một bác sỹ trong tương lai để chữa bệnh cho mọi người. Và nhất là sẽ không để bệnh nhân nào phải gặp hoàn cảnh như em”, Thức chia sẻ.

Nam sinh bị cưa mất chân trái và mơ ước được đến giảng đường ảnh 2
Ông Thịnh vui mừng khi biết Thức làm khá tốt bài thi môn Toán sáng nay


Ông Nguyễn Mai Thịnh, bố của Thức cho biết: “Những hôm trái gió, trở trời vết thương ở chân vẫn hành hạ thằng thức ghê lắm. Bây giờ, em nó đã tự đi lại được bằng chân giả, chứ trước đây vợ chồng tôi phải thay nhau đưa cháu đến trường theo học”. Được biết, Thức là một học sinh khá, giỏi, em là 1 trong 10 học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh của trường THPT Đô Lương. Suốt những năm học cấp 3, Thức là học sinh giỏi của trường. Kết thúc môn thì Toán sáng nay, Thức tự tin cho biết mình làm bài khá, giải hết các câu hỏi trong đề.