Năm phút nữa

ANTĐ - Trong công viên, một người phụ nữ ngồi bên cạnh một người đàn ông trên chiếc ghế đá. Người đàn ông chỉ về phía cô bé mặc chiếc váy màu trắng đang đi xe đạp và nói: “Đó là con gái tôi”.

Người đàn ông nhìn đồng hồ, gọi cô bé. “Chúng ta phải về thôi Melissa?”. Cô bé nài nỉ: “Bố cho con chơi thêm 5 phút nữa nhé!”. Người đàn ông gật đầu và Melissa tiếp tục đi xe đạp. 5 phút trôi qua, người đàn ông đứng dậy và gọi cô bé: “Đã hết giờ rồi, Melissa!”.

Một lần nữa Melissa nài nỉ: “Cho con chơi thêm 5 phút nữa thôi, bố nhé!”. Người đàn ông mỉm cười và nói: “Được rồi”.

Thấy vậy người phụ nữ nói: “Anh đúng thật là người cha kiên nhẫn”.

Người đàn ông mỉm cười và nói: “Anh trai của Melissa là Tommy đã bị một người lái xe say rượu đâm chết vào năm ngoái khi cháu đang đi xe đạp. Tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho Tommy. Tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ không mắc phải sai lầm tương tự với Melissa. 5 phút nữa, không chỉ là cô bé sẽ có thêm 5 phút để chơi mà sự thật là tôi có thêm 5 phút để được nhìn con bé vui chơi”.

Cuộc sống có nhiều điều cần ưu tiên và gia đình là ưu tiên số một, vì vậy bạn hãy dành thêm nhiều “năm phút” để ở bên những người thân yêu của mình.