ANTĐ - Gần đây, bà con Khu dân cư Văn Thánh (Phú Tài - Phan Thiết) xôn xao trước nguồn tin về một người đàn bà mang khẩu trang “có tài” đột nhập các gia đình.
ANTĐ - 3 thanh niên rủ 1 bé gái 14 tuổi nhậu cùng tại 1 căn lều rồi sau đó toan giở trò đồi bại tập thể nhưng khi đang hành sự thì cháu bé tỉnh dậy, chạy thoát thân.
ANTĐ - Lê Văn Đông, SN 1987, trú tại khu 5 Đại Bái, xã Đại Thịnh (Mê Linh) vừa bị CAH Mê Linh bắt giữ, để phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi dùng xăng đốt vợ.
ANTĐ - Bất chấp việc bạn gái mình ngủ chung với cha trên bộ ván ngựa giữa nhà, đối tượng Nguyễn Văn Trắng (SN 1988, ngụ xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) vẫn mò vào “hành sự”. Hài hước hơn, sau khi “no xôi chán chè”, đôi trẻ ôm nhau nằm ngủ quên...
ANTĐ - Cùng chung niềm đam mê bóng đá, Jamie Laiaddee và Bryan Stewart nhanh chóng đến với nhau. Nhưng ít ai ngờ, kẻ mà Jamie chọn lại là một kẻ nguy hiểm.
ANTĐ - Vụ cháy bất ngờ xảy ra vào khoảng 1h15 sáng 2-4, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ 9 sạp kinh doanh trái cây của các tiểu thương tại phía bên ngoài chợ Đồng Hới, phường Hải Đình, TP Đồng Hới.
ANTĐ - Ngày 22/2, TAND tỉnh Phú Yên cho biết, đã tuyên phạt bị cáo Triệu Văn Chân (SN 1974, trú xã Ealy, huyện Sông Hinh) 12 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích. Buộc bồi thường cho người bị hại gần 7 triệu đồng.
ANTĐ - - Xin lỗi, có phải chị là nhà báo? Xin chị đừng đưa tên và hình ảnh của anh ấy lên báo. Em đi làm ở công ty, sợ người ta nói ra nói vào rồi cho nghỉ việc thì không biết lấy gì để nuôi con… - người phụ nữ trẻ ngồi cạnh tôi khẽ khàng nói. Chị là vợ của bị cáo V.T.V (SN 1977) bị truy tố và xét xử về tội giết người.
ANTĐ - Ngày 26/12, tại nhà anh Trần Thọ Vũ (SN 1985), trú xóm Hương Đình, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xảy một vụ việc rất thương tâm: 3 mẹ con chết thảm trong phòng ngủ.
ANTĐ - Vụ chị Lê Thị Hoàng P (28 tuổi, tổ 4, Khu vực 5, phường Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định) bị làm nhục ngay trong đêm tối dù xảy ra cả năm nay nhưng người dân nơi đây vẫn đang rất xôn xao.
ANTĐ - Trong thời gian qua trên địa bàn các huyện ngoại thành Hà Nội xảy ra hàng loạt vụ án đau lòng. Ánh mắt thiếu thiện cảm, va chạm, xích mích nhỏ, giữ gái làng... tất cả đều có thể là cái cớ để các “hảo hán” làng dùng hung khí “nói chuyện” với nhau.