Monte Carlo Masters:

Nadal khuất phục Djokovic

ANTĐ - Rafael Nadal tiếp tục khẳng định vị thế của ông “Vua đất nện” sau khi đánh bại kình địch Novak Djokovic 6-3, 6-1 tại chung kết Monte Carlo Masters. Đây là lần thứ 8 liên tiếp Nadal đăng quang tại giải đấu ở Pháp và là một kỷ lục hiếm có trong làng quần vợt, nhưng điều quan trọng hơn với tay vợt người Tây Ban Nha là cơ hội vượt qua Djokovic đã mở ra…

Sau hơn một năm bị che khuất dưới cái bóng của Djokovic, chưa bao giờ người hâm mộ thấy quyết tâm lớn như vậy của Nadal khi được trở về “đất mẹ”. Từ các giải Masters Series 1000, 3 chức vô địch Grand Slam và ngôi vị số 1 thế giới, “Vua đất nện” đều bị tay vợt người Serbia lấy mất trong năm ngoái, chưa kể Australia mở rộng hồi đầu năm. Những chiến thắng liên tiếp của Djokovic trong suốt hơn một năm khiến ngay cả CĐV của Nadal cũng không dám tin vào cơ hội chiến thắng của “Vua đất nện”. 

Tin buồn về người ông của Djokovic ít nhiều tác động đến tâm lý của tay vợt này. Lịch thi đấu dày đặc mà tay vợt người Serbia trải qua cũng là lý do để người ta giải thích về thất bại của đương kim số 1 thế giới. Tuy nhiên, không thể phủ nhận đó là trận đấu tốt nhất của Nadal trước Djokovic trong hơn một năm qua. Thay cho những lần chạm trán trước đó, Nadal luôn chủ động. Trên mặt sân đất nện ở Monte Carlo, Nadal dường như đã khắc phục được điểm yếu nhất của mình. Sự cải thiện trong những quả giao bóng được cải thiện thấy rõ và Djokovic thường bị đánh bại, trước lúc chờ đợi đối phương phải giao bóng 2.

Cũng ở Monte Carlo, Nadal một lần nữa chứng tỏ tại sao anh là “Vua đất nện” với những pha tấn công áp đảo và những tình huống cứu bóng không thể tin. Tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng, với những cú đánh đầy quyền lực như trút cơn giận dữ của Nadal. 

Djokovic thắng Nadal trong 7 lần đối đầu liên tiếp gần đây, nhưng có lẽ chưa bao giờ tay vợt của Serbia vượt qua đối thủ dễ dàng như “Vua đất nện” làm được và chiến thắng này cũng mở ra tia hy vọng cho tay vợt người Tây Ban Nha trong mục tiêu giành lại những gì đã mất.