Mỹ Tâm "bùng nổ" giữa lòng Hà Nội

(ANTĐ) - Không bị dính mưa như đêm diễn mở màn trong TPHCM, liveshow “Sóng đa tần” của ca sỹ Mỹ Tâm đã khuấy động sân khấu Hà Nội trong tiết trời khô ráo và không khí náo nhiệt của đêm rằm Trung Thu.

Mỹ Tâm "bùng nổ" giữa lòng Hà Nội

(ANTĐ) - Không bị dính mưa như đêm diễn mở màn trong TPHCM, liveshow “Sóng đa tần” của ca sỹ Mỹ Tâm đã khuấy động sân khấu Hà Nội trong tiết trời khô ráo và không khí náo nhiệt của đêm rằm Trung Thu.

Hai năm sau liveshow "Ngày ấy bây giờ" và "Sức mạnh của những giấc mơ", Mỹ Tâm đánh dấu sự trở lại của mình không chỉ với những bản ballad ngọt ngào sở trường mà còn với những vũ điệu nóng bỏng mang màu sắc nhạc dance chủ đạo. 

Mặc dù phải đến 8 giờ đêm diễn mới bắt đầu nhưng ngay từ chiều các fan hâm mộ "hoạ mi tóc nâu" đã kéo nhau về trực sẵn trước hàng rào soát vé của Trung tâm triển lãm Giảng Võ, chỉ đợi đến lúc bấm vé là ồ ạt ùa vào. Bên cạnh lực lượng hùng hậu các fan tuổi teen, còn có rất nhiều khán giả lớn tuổi chọn "Sóng đa tần" làm điểm đến đêm Trung Thu cho cả gia đình.

Và sân khấu cũng không phải đợi quá lâu để được "bùng nổ" khi Mỹ Tâm xuất hiện trong ca khúc mở màn sôi động cùng vũ đoàn M.T.E. Kỹ thuật biểu diễn điệu nghệ mà hai biên đạo Hàn Quốc Kim Huyn Teak và Lee Hee Woo hướng dẫn được cô học trò Mỹ Tâm nắm bắt thuần thục và thể hiện rất cảm xúc, lần lượt qua 10 ca khúc trong album Vol7 "To the beat": Tic Tac Toe, Về đi anh, Quên đi ngày yêu dấu, Do it...

Mỹ Tâm luôn hát đầy nhiệt huyết
Mỹ Tâm luôn hát đầy nhiệt huyết

Khác với hình ảnh dịu dàng lãng mạn thường bắt gặp, khán giả được thấy nét cá tính và phá cách rất mới khi Mỹ Tâm trình diễn nhạc dance trên sân khấu. Bởi thế, mặc dù không sử dụng nhiều kỹ xảo và hiệu ứng sân khấu hoành tráng, thậm chí hệ thống âm thanh còn nhiều hạn chế, song màn trình diễn của cô vẫn đủ sức khiến khán giả phải lắc lư và nhún nhảy theo đầy say mê thích thú. Nhất là khi cô thể hiện hai ca khúc do chính mình sáng tác là "Ngày anh ra đi" và "Vũ điệu France cho anh".

 So với hai lần tổ chức liveshow trước, "Concert tour 2008" lần này mang tính chất sô diễn giới thiệu hai album mới nhất nằm trong dự án "Thời gian và tôi" của Mỹ Tâm. Nhưng không phải vì vậy mà tính chất giao lưu trò chuyện với công chúng bị xem nhẹ, mà ngược lại khán giả đã có dịp được thấy một Mỹ Tâm rất gần gũi, đáng yêu, hài hước và cũng đầy cởi mở. Không có MC trong chương trình, Mỹ Tâm vào vai người dẫn chuyện khá duyên dáng và ghi dấu ấn bằng nhiều phen khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Trẻ trung và hiện đại
Trẻ trung và hiện đại

Khi đang hát, Mỹ Tâm nhận được một chú gấu bông rất to cộng thêm một bó hoa từ fan hâm mộ, cô đặt ngay chú gấu xuống dưới sàn sân khấu rồi nói: "Ngồi im, ngồi ngoan ở đó nghe chị hát, ôm luôn bó hoa này luôn nghen". Và khi chương trình chuyển sang phần hát theo yêu cầu khán giả thì cô cũng không ngần ngại đáp ứng yêu cầu hát lại ca khúc "Ước gì" theo yêu cầu của một... bé trai và không quên dí dỏm hỏi lại: "Con muốn cô hát lại bài 'Ứt gì' hả. Vậy con ứt gì, ứt gì nào?".

 Điều thú vị nhất của chương trình là sự xuất hiện bất ngờ của Mr Đàm cùng bó hoa hồng vừa to vừa đẹp và lời nhắn nhủ đến chủ nhân đêm diễn: "Đàm Vĩnh Hưng bay ra Hà Nội chỉ để tặng bó hoa này cho Mỹ Tâm thôi đấy". Mr. Đàm cũng không quên đưa khăn thấm mồ hôi cho cô em gái mà mình thương mến. Bên cạnh đó "ca sỹ sôcôla" Đoan Trang cũng có mặt tại đêm diễn để tặng hoa cô em ca sỹ Mỹ Tâm và góp vui bằng màn song ca ôn lại giai điệu quen thuộc của ca khúc "Cây đàn sinh viên".

Màn trình diễn gây ấn tượng đặc biệt hơn cả lại nằm ở một bài hát nằm ngoài hai album kể trên - "Nhớ mùa thu Hà Nội" cùng hình ảnh "hoạ mi tóc nâu" vừa đánh đàn guitar vừa hát. Mỹ Tâm tâm sự cách đây hơn 10 năm, cô đã từng lần đầu thể hiện ca khúc này nhưng là trên sân khấu TPHCM, còn lần này xúc động hơn khi được hát giữa trời Thu Hà Nội.

 Liveshow "Concert tour 2008" của Mỹ Tâm đã khép lại tại Hà Nội và "hoạ mi tóc nâu" đã một lần nữa chứng tỏ rằng mình "chinh phục khán giả bằng trái tim chứ không phải bằng đôi chân" như có lần từng tâm sự.

Một số hình ảnh trong đêm diễn:

Sôi động với vũ đoàn M.T.E
Sôi động với vũ đoàn M.T.E
Lãng mạn và trữ tình
Lãng mạn và trữ tình
Nhưng cũng không kém phần đằm thắm
Nhưng cũng không kém phần đằm thắm
Và một Mỹ Tâm cá tính, mạnh mẽ
Và một Mỹ Tâm cá tính, mạnh mẽ
Mỹ Tâm với những bước vũ đạo điêu luyện
Mỹ Tâm với những bước vũ đạo điêu luyện
Song ca cùng "bà chị socola" Đoan Trang
Song ca cùng "bà chị socola" Đoan Trang
Thổn thức "Trái tim không ngủ yên" cùng Mr Đàm
Thổn thức "Trái tim không ngủ yên" cùng Mr Đàm
Khán giả ồ lên bởi vòng ôm lãng mạn này...
Khán giả ồ lên bởi vòng ôm lãng mạn này...
Hẹn gặp lại Hà Nội vào một ngày không xa...
Hẹn gặp lại Hà Nội vào một ngày không xa...

Bài: Quỳnh Phương

Ảnh: Mỹ Dung