Mỹ: Phát hiện thi thể cô gái đặt trong túi xác suốt hai giờ vẫn còn sống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Timesha Beauchamp, cô gái 20 tuổi ở Southfield, Michigan, Mỹ, được phát hiện vẫn còn sống sau khi bị tuyên bố là đã chết và được đặt trong túi xác để chuyển đến một nhà tang lễ ở Detroit.
Timesha Beauchamp và anh trai

Timesha Beauchamp và anh trai

“Timesha đã bị đặt trong một chiếc túi đựng thi thể khoảng hai giờ trước khi nó được mở ra và cô được phát hiện vẫn còn sống. Hiện cô gái vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Sinai-Grace ở Detroit, phải thở máy với nhịp tim đập yếu ớt”, Geoffrey Fieger, vị luật sư của gia đình Timesha Beauchamp, cho biết.

“Các bác sĩ không thể đưa ra tiên lượng ngay bây giờ, cô ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào. Sự chậm trễ 1,5 tiếng trong việc cấp cứu khi mất thời gian đưa bệnh nhân tới nhà tang lễ đã làm cho cơ hội sống sót của cô gái giảm đi”, Fieger nói trong một cuộc họp báo trực tuyến hôm 25-8.

Mẹ của Timesha, bà Erica Lattimore thay mặt cho gia đình, nói: “Chúng tôi rất đau khổ vì những gì đã xảy ra. Mong mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Timesha”.

Theo lời kể của Fieger, Timesha bị bại não bẩm sinh và cần được chăm sóc y tế liên tục.

“Timesha nhận được ba lần điều trị thở mỗi ngày do tình trạng sức khỏe của mình. Vào khoảng 7giờ30 sáng ngày 23-8, tôi đã gọi 911 sau khi đoán cháu lên cơn động kinh vì thấy môi tím tái, tiết dịch quanh miệng và khó thở. Khoảng 15 phút sau cảnh sát đến, và bốn nhân viên y tế cũng có mặt tại nhà chúng tôi. Họ được thông báo về tiền sử bệnh của Timesha, các loại thuốc con bé dùng và về các phương pháp điều trị thở hàng ngày cho Timesha. Sau những nỗ lực cứu sống, những gì xảy ra tiếp theo vẫn 'rất, rất âm u’ đối với gia đình. Và cuối cùng chúng tôi nhận được thông báo Timesha đã chết, trong khi cảnh sát quan sát thấy bệnh nhân vẫn cử động và thở nên yêu cầu cấp cứu tiếp nhưng các nhân viên y tế nói đó chỉ là tác dụng phụ của loại thuốc mà họ vừa sử dụng cho bệnh nhân. Còn mẹ đỡ đầu của Timesha, một y tá, đã nói với các nhân viên y tế rằng, Timesha vẫn thở, mạch của con bé vẫn còn đập, tuy nhiên họ đã lờ đi", Fieger dẫn lời bà Lattimore kể lại.

Vị luật sư của gia đình Timesha cho hay, lẽ ra cô gái cần được điều trị y tế khẩn cấp và vận chuyển ngay đến bệnh viện, nhưng cuối cùng bệnh nhân lại bị đặt trong túi xác và được đưa đến nhà tang lễ James H Cole Home ở Detroit.

"Nhà tang lễ nhận được cuộc gọi vào lúc 9 giờ sáng và thi thể của Timesha được đón khoảng hai tiếng sau đó. Cô gái được phát hiện còn sống sau khi một nhân viên mở túi đựng thi thể để tiến hành ướp xác cho Timesha”, Fieger cho hay.

“Timesha còn sống. Mắt cô ấy hé mở và cô ấy vẫn đang thở”, nhân viên ướp xác kể lại.

Ngay sau đó, nhà tang lễ đã thông báo cho nhân viên của Sở cứu hỏa Detroit và đội y tế để đưa Beauchamp trở lại bệnh viện. Hiện cô gái 20 tuổi vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Các nhà chức trách thành phố Southfield hiện đang mở cuộc điều tra vụ việc.